Hãy cứ sống độc thân đi, cho đến khi bạn tìm được một người…
Hãy cứ sống độc thân và kiêu hãnh, cho đến khi bạn tìm được đúng người dành cho riêng mình!
Cho đến khi bạn gặp một chàng trai đảm bảo rằng bạn đi bộ bên trong vỉa hè và cách xa đường phố. Người sẽ nắm tay bạn một cách tự nhiên nhất và không ngại việc hôn bạn ở nơi công cộng.
Hãy cứ ở một mình cho đến khi bạn gặp một chàng trai muốn mang bạn về nhà và giới thiệu với cha mẹ của anh ấy. Ở một mình cho đến khi bạn gặp chàng trai mà bạn bè của anh ấy đã được nghe kể về bạn trước cả khi bạn được gặp họ.
Hãy cứ ở một mình cho đến khi bạn gặp một chàng trai sẵn sàng bỏ mọi thứ đang làm để đến bên bạn khi bạn gặp nguy cấp. Và cho đến khi bạn gặp được một người luôn nhắn nhủ "hãy nhắn tin cho anh khi em về nhà/tới nơi an toàn", hãy cứ ở một mình.
Hãy sống cuộc sống độc thân vui vẻ cho đến khi bạn gặp một chàng trai mà bạn tự hào giới thiệu với bố của bạn. Người ấy không cố gắng để thay đổi bạn. Người luôn trả lời những câu hỏi vì sao ngớ ngẩn của bạn.
Hãy cứ ở một mình cho đến khi bạn gặp một chàng trai dành thời gian cho bạn nhiều hơn là những ván game của anh ấy, và luôn luôn thành thật với bạn. Người sẽ kéo bạn đến gần và hôn lên trán bạn, nói cho bạn biết anh ấy cần có bạn.
Hãy cứ ở một mình cho đến khi bạn gặp một chàng trai biết tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật riêng tư của bạn. Người sẽ chủ động lắng nghe bạn kể khi bạn thấy cần, hơn là tra khảo bạn.
Hãy cứ ở một mình cho đến khi bạn gặp một chàng trai biết giữ lời hứa, biết xin lỗi khi anh ấy sai. Người biết gửi hoa cùng bưu thiếp đến văn phòng nơi bạn làm việc chỉ vì anh ấy ở xa nên không thể ở bên cạnh bạn trong những dịp đặc biệt.
Hãy cứ ở một mình cho đến khi bạn gặp một chàng trai gửi cho bạn những dòng tin nhắn ngọt ngào trong giờ làm việc, dù cả hai cùng đang bận bù đầu, chỉ vì anh ấy luôn nghĩ đến bạn.
Hãy cứ sống độc thân vui vẻ cho đến khi bạn gặp một anh chàng làm cho bạn muốn trở thành một người phụ nữ tốt hơn. Người thúc đẩy bạn đạt được nhiều thành tựu hơn và trở nên hoàn hảo hơn.
Hãy cứ sống độc thân vui vẻ cho đến khi bạn gặp một anh chàng chắc chắn là của bạn và không bao giờ làm bạn nghi ngờ về cảm giác của mình. Người khiến bạn hoàn toàn vững lòng tin vào sự nghiệp, chí tiến thủ của anh ấy và tương lai của cả hai.
Hãy cứ ở một mình cho đến khi bạn gặp một chàng trai không bao giờ ngừng cố gắng thể hiện tình yêu với bạn. Người nói rằng anh ấy yêu bạn và anh ấy mong bạn thấu hiểu điều ấy biết nhường nào.
Hãy cứ ở một mình cho đến khi bạn gặp một chàng trai làm cho bạn cảm thấy xinh đẹp hơn khi đứng bên cạnh anh ấy. Người khiến bạn có thể mặc bộ đồ ngủ pijama và đi lại thoải mái trong phòng mà không ngại ngần.
Hãy cứ bám dính lấy cuộc sống độc thân này dù có lầy lội, nhàm chán hoặc tẻ nhạt ra sao. Cho tới khi bạn tìm thấy một người có thể thay đổi mọi quy tắc và chuẩn mực về "người bạn trai lý tưởng" mà bạn đã đề ra năm 18 tuổi. Cứ ở một mình đi, cho tới khi bạn tìm thấy một người mà bạn biết mình không thể rời xa anh ấy.
Cho đến lúc đó. Hãy cứ ở một mình!
Theo Trí Thức Trẻ
-
3 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
4 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
5 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
9 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
12 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
21 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
23 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước