Hẹn hò lần đầu gặp ngay chàng 'ki bo', cô gái sốc khi thấy thứ bạn trai mang theo
Lần đầu hẹn hò, cô gái đã phải ngại đỏ mặt chỉ vì những hành động của bạn trai.
Với bất cứ chàng trai, cô gái nào, lần đầu hẹn hò thường là trải nghiệm đáng nhớ đối với họ. Trong buổi hẹn đầu tiên, hầu như bạn trẻ nào cũng muốn tạo cho mình diện mạo xinh đẹp, chỉn chu nhất để gây ấn tượng tốt với người đối diện.
Không chỉ ngoại hình, từng cử chỉ, hành động, lời nói của bạn đều được đối phương chú ý. Con trai thì muốn bạn gái xinh đẹp, nhẹ nhàng, con gái thì muốn bạn trai chu đáo, ga lăng. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng chiều theo ý chúng ta, đôi khi những tình huống "dở khóc, dở cười" làm bạn không biết phải giấu mặt đi đâu.
Mới đây trên mạng xã hội, một cô nàng đã chia sẻ trải nghiệm lần đầu đi hẹn hò, sau cuộc gặp mặt, cô chỉ biết diễn tả tâm trạng bằng một từ "Sốc".
"Lần đầu đi hẹn hò mà em sốc quá các chị ạ. Sau một thời gian trò chuyện trên mạng thì em và anh ấy quyết định gặp mặt nhau. Lần đó bạn trai dẫn em vào một quán cà phê, em thì gọi một cốc nước cam, nhưng vấn đề khiến em sốc là anh lại mang nước lọc từ nhà đi đến để uống.
Vì 2 người vào quán nhưng chỉ gọi một cốc nước nên nhân viên nhìn bọn em cứ như sinh vật lạ, lúc đấy em rõ ngại mà không biết trốn đi đâu. Em cũng không tỏ thái độ gì hỏi anh sao không uống. Anh bảo 45k 1 cốc cafe còn không ngon bằng gói cafe pha sẵn, rồi chê nước hoa quả từ Trung Quốc.
Anh bảo mang nước đi vừa hợp vệ sinh vừa khỏi tốn tiền, lúc đó em cũng "bó tay" luôn. Cũng nhanh chóng nói chuyện một lúc rồi đứng dậy cho đỡ ngại, em sợ ngồi lâu nữa chắc nhân viên quán cho mặt bọn em lên mạng xã hội mất.
(ảnh minh họa)
Sau đấy có hơi đói bụng thì anh dẫn em đi ăn trứng vịt lộn, em bảo anh đi ăn đồ nướng đi, em mời, thì anh bảo ăn đồ nướng vừa đắt mà vừa không tốt, ăn trứng vịt lộn vừa rẻ lại bổ.
Anh bắt đầu ngồi giải thích nào là một quả trứng vịt lộn hàm lượng chất dinh dưỡng nhiều gấp trăm lần đồ nướng, bỏ đồng tiền ra không thấy phí, nào là đồ nướng đắt mà không sạch. Cuối cùng em cũng chỉ ăn 1 quả cho anh vui, còn anh ăn 3 quả, ăn xong tính tiền là 55k, anh còn kì kèo bà chủ bớt 5k, làm em thẹn đỏ mặt các chị ạ.
Các chị nghĩ xem em có nên tiếp tục yêu anh không ạ, chứ tính anh thì hiền lành, nhưng ki bo quá, em sợ sau này lấy về sẽ khổ".
Đoạn tâm sự của "chủ thớt" ngay lập tức đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai cũng cho rằng, chàng trai đã quá tính toán và hà tiện trong việc ăn uống với bạn gái, mặc dù những chỗ đi ăn đều bình dân và không hề sang trọng gì.
Bình luận của cư dân mạng (ảnh chụp màn hình)
Nami
Theo VietNamnet
-
53 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
48 phút trước
-
48 phút trước
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước