Hết lòng yêu cô gái đã qua một đời chồng, chàng trai trẻ suýt bị 'cú lừa' đau đớn
Dành hết tình cảm cho bạn gái mới quen, thậm chí đã dự định tổ chức đám cưới nhưng đến khi đứa bé sắp chào đời, thanh niên mới ngã ngửa khi biết sự thực.
Chuyện cánh mày râu bị “cắm sừng” không còn xa lạ. Ấy vậy nhưng tâm sự buồn của nam thanh niên giấu tên lại khiến không ít người phải xót xa khi đến gần ngày bạn gái sinh con mới biết mình suýt phải “đổ vỏ”.
Cụ thể, chia sẻ trên một nhóm kín, chàng trai cho hay mình đã bị một cô gái có chồng, có con lừa một vố đau. Khi mới quen, cô gái tâm sự đã từng va vấp trong tình cảm, đã làm nhiều điều sai trái như từng bỏ thai. Thế nhưng chàng trai vẫn chấp nhận vì tình cảm dành cho nửa kia quá lớn.
Mặc lời can ngăn từ phía bạn bè, người thân, anh chàng chỉ muốn bù đắp lại những tổn thương mà bạn gái phải gánh chịu.
Sốc nặng khi biết bị bạn gái "cắm sừng". Ảnh minh họa
“Quen được một tháng bạn gái nói có bầu. Lúc đó tôi đã rục rịch bảo đưa về ra mắt gia đình để bàn chuyện cưới xin. Nhưng 5 lần 7 lượt cứ nhắc đến chuyện về nhà tôi là cô ấy lại lảng đi.
Mãi đến gần đây, tới gần lúc cô gái chuẩn bị đẻ và không thể nói dối thêm được nữa, cô ấy chọn cách lẩn tránh tôi. Và lúc này tôi mới phát hiện ra sự thật là đứa con không phải của tôi mà là của người khác. Gần 1 năm trời tôi bị cô ấy dùng sự dối trá để lừa tình cảm, thực sự rất mệt mỏi”.
Cũng theo tiết lộ của chàng trai, khi sự thực được phơi bày anh có nói chuyện với một người bạn của mình và nhận được câu trả lời khẳng định đứa con mà bạn gái đang mang là của một người đàn ông khác. Khi cô gái có bầu 2 tháng mới quen và yêu chàng trai này.
Đoạn chia sẻ khiến dân mạng dậy sóng. Ảnh chụp màn hình
Ngay khi được đăng tải, tâm sự bị “cắm sừng” và suýt “đổ vỏ” đã khiến cư dân mạng xôn xao. Rất nhiều bình luận góp ý với chàng trai cũng đã được gửi tới.
Thành viên có nick Hải Yến bày tỏ: “Có thể lúc đó bạn hơi vội vàng khi đến với cô ấy nhưng quả thực nếu là mình, nghe thú nhận đã từng phá thai bất kể vì lý do gì mình đều cảm thấy khó chấp nhận.
Cũng may bạn sớm biết sự thực, nếu không khi cưới về mới vỡ lẽ thì còn đau khổ hơn. Giờ đã vậy thì đường ai nấy đi thôi, suy nghĩ gì nữa. Chúc bạn sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng”.
Đồng quan điểm, thành viên Nguyễn Linh cũng cho rằng: “Khi yêu và cưới ai cũng nên tìm hiểu kỹ về đối phương, đừng vội vàng để rồi ôm hận trong lòng. Sự thật bạn đã biết rồi, chắc chắn tình cảm chẳng thể nối lại thì dĩ nhiên cả hai chia tay trong êm đẹp cho nhẹ lòng”.
Bên cạnh đó, không ít bình luận trái chiều cũng cho rằng chàng trai khá vô tâm khi chung sống với bạn gái mà chẳng hề biết cô ấy mang thai. Đặc biệt, vào thời điểm đó cái thai đã được 2 tháng tuổi.
“Có thể cô ấy cũng có tình cảm với bạn nhưng khi biết mình mang thai lại không biết phải xử trí thế nào mới viện cớ nói dối. Nhưng dù thế nào việc này thật khó chấp nhận được. Hy vọng rằng bất cứ cặp đôi nào khi yêu nhau cũng hãy đối xử có trách nhiệm với nửa kia của mình. Đừng vì một phút bốc đồng mà lừa dối, khiến người khác tổn thương cả cuộc đời”, thành viên Mai Mai nói
Theo Dân Việt
-
58 phút trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
6 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
7 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
11 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
13 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước