Hết thời, sao nhí phải bới thùng rác kiếm ăn, hầu rượu đại gia

Người vướng vòng lao lý, kẻ bới thùng rác kiếm ăn, người thì chật vật tìm lại ánh hào quang năm nào.

Vương Hân Dật


Vương Hân Dật từng là "niềm tự hào của Đài Loan"

Cậu bé sinh năm 1995 từng được coi là “niềm tự hào của Đài Loan” khi nổi danh từ lúc mới 10 tuổi nhờ các tác phẩm truyền hình đình đám  như: Chuyện Tình Biến Xanh, Dưới Ánh Mặt Trời... Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm lại biến cuộc đời của Hân Dật trở nên bi kịch.


Hân Dật đăng ảnh thân mật với bạn gái khi mới 14 tuổi

Cậu bé bỏ bê việc học hành, giao du với những nhóm côn đồ, tập tành hút thuốc, xăm mình, đánh nhau và hẹn hò với fan nữ hơn 2 tuổi khi chỉ mới ở tuổi 14. Thậm chí, ngôi sao nhí còn đăng tải những bức ảnh nhạy cảm, thoát y của mình và bạn gái lên mạng xã hội .

Lên cấp 3, Hân Dật chính thức bỏ học và tham gia một băng đảng xã hội đen mang tên Trúc Liên. Năm 2012, anh bị bắt vì tội cố ý gây thương tích nhưng sau đó được cha mẹ bảo lãnh tại ngoại. Lúc này, nhiều nhà sản xuất và đạo diễn không thể liên lạc được với “cậu bé vàng” năm nào để mời cậu tham gia đóng phim bởi trên trang cá nhân của nam diễn viên tràn ngập những bức ảnh ăn chơi, thác loạn.


Ngôi sao nhí 2 lần vướng phải vòng lao lý

Năm 2016, Hân Dật một lần nữa vướng vòng lao lý với tội danh giết người không thành. Băng nhóm của anh đã xảy ra xô xát với một băng nhóm khác trong một lần ăn tối dẫn đến việc một thanh niên của phe đối thủ bị thương nặng suýt dẫn đến tử vong.

Lý Truyền


Lý Truyền có nền tảng vững chắc để trở thành ngôi sao lớn trong tương lai

Lý Truyền từng được đánh giá là ngôi sao triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ khi sở hữu khả năng diễn xuất đặc biệt cùng bệ phóng vững chắc với cha từng là Cục trưởng Cục điện lực Cáp Nhĩ Tân và mẹ là giám đốc một công ty điện ảnh.


Nhưng sau đó, anh lại phải chịu cảnh túng quấn và sống cuộc sống "màn trời chiếu đất"

Tuy nhiên, cuộc đời nam diễn viên sinh năm 1982 lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi quyết định không tập trung vào nghệ thuật. Vài năm trước, khi cha mẹ anh lần lượt qua đời, Lý Truyền đã bán tất cả các tài sản có giá trị như đất đai, nhà cửa, xe cộ để đầu tư vào chứng khoán. Nào ngờ, cổ phiếu rớt giá thê thảm, ngôi sao Vòng Tuổi rơi vào cảnh túng quẫn, bỏ nhà đi lang thang và sống cảnh màn trời chiếu đất.

“Anh ấy thường đeo khẩu trang, ngủ vật vờ trên vỉa hè và bới thùng rác kiếm thức ăn”, người dân sống quanh khu phố của Lý Truyền cho biết. Tuy nhiên, hiện nay, nhờ sự giúp đỡ của các nhóm từ thiện nên Lý Truyền đã được quay trở lại quê hương và thoát khỏi những chuỗi ngày sống “màn trời chiếu đất”.

Lâm Diệu Khả


Lâm Diệu Khả xinh xắn, đáng yêu trong Lễ khai mạc Olympic 2008 tại Bắc Kinh

Lâm Diệu Khả từng là cái tên nổi đình đám khi vượt qua hàng ngàn cô bé khác để trở thành người biểu diễn trong Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic năm 2008 diễn ra tại Bắc Kinh. Sở hữu đôi mắt to tròn cùng gương mặt trong sáng và khả năng ca hát, vũ đạo được rèn luyện từ nhỏ, Lâm Diệu Khả sau đó liên tục được mời vào vai nữ chính lúc còn nhỏ trong các tác phẩm truyền hình.

Tuy nhiên, không lâu sau, Lâm Diệu Khả khiến nhiều người thất vọng khi thông tin người thể hiện ca khúc trong Lễ khai mạc Olympic 2008 thực ra không phải Lâm Diệu Khả mà là một cô bé khác có tên Dương Bái Nghi và Diệu Khả đơn thuần là chỉ hát nhép lại ca khúc. Scandal này khiến nhiều khán giả quay lưng lại với “cô bé vàng” năm nào. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực và cho rằng, đây là lỗi của người lớn chứ không phải của cô bé.


Lâm Diệu Khả từng bị tố hầu rượu đại gia với giá 250 triệu cho mỗi lần khi còn chưa đến tuổi trưởng thành

Sau scandal, Diệu Khả quyết định rút lui khỏi làng giải trí một thời gian để chuyên tâm học tập. Năm 2012, sao nhí bất ngời quay trở lại và lập tức trở thành tâm điểm của báo giới khi nhiều thông tin cho biết, cô bé nhận 70 ngàn NDT (khoảng 250 triệu đồng) mỗi lần dự sự kiện, và điều đáng nói là tất cả những sự kiện này đều là tiệc rượu dành cho người lớn. Sao nhí sinh năm 1999 thậm chí còn gây sốc khi viết trên trang cá nhân: “Ghét những kẻ đàn ông đó, luôn thích đè người khác xuống giường”.


Lâm Diệu Khả đã không còn giữ được vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ năm nào

Một năm sau, cô bé Lâm Diệu Khả lại khiến dư luận “dậy sóng” khi  trở thành gương mặt đại diện của một hãng sản phẩm người lớn. Việc này đã khiến cô bé trong sáng, ngây thơ năm nào hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận. Những năm gần đây, Diệu Khả cũng không còn được các đạo diễn ưu ái như trước. Một phần vì tên tuổi đã nhạt nhòa, một phần vì diễn xuất không ấn tượng và nhan sắc cũng không có gì nổi trội.

Theo Dân Việt


Vương Hân Dật Lâm Diệu Khả

Tin tức mới nhất