Hí hửng đón đứa con vừa chào đời, tôi chết lặng khi có người đến đưa cho tờ giấy
Khi còn đang vui mừng chưa hết vì có con, tôi lại nhận một tin trời đánh.
Lấy nhau 3 năm tôi và vợ mong mỏi từng ngày để có con. Tôi biết, bản thân mình và vợ đã trải qua những ngày tháng vất vả khổ sở như thế nào từ hai bên gia đình. Áp lực kinh tế lại thêm áp lực con cái đè nặng khiến tôi ngột thở. Chỉ là tôi luôn biết ơn vợ vì lúc nào cô ấy cũng ở bên tôi, quan tâm và chăm sóc tôi hết lòng hết dạ, chưa từng thay lòng.
Vợ trân trọng mối quan hệ này và càng không bao giờ gây áp lực dù biết chuyện khó có con nguyên nhân chính vẫn là do tôi. Hơn 3 năm cố gắng nỗ lực hết mình, chúng tôi dành cho nhau giây phút yêu thương ngọt ngào. Gia đình nói gì chúng tôi cũng mặc kệ tất cả. Tôi cũng hiểu vợ mình đã chịu không ít mệt mỏi nên luôn ở bên bù đắp cho cô ấy.
Hơn 3 năm đối với một cặp vợ chồng là thời gian quá dài để mong mỏi có một đứa con. Đã có những lúc gần như tuyệt vọng, chúng tôi chỉ muốn nhận con nuôi. Nhưng cũng chính cái ngày tôi định làm việc đó thì lại là ngày... em thông báo tin mình có bầu.
Hơn 3 năm đối với một cặp vợ chồng là thời gian quá dài để mong mỏi có một đứa con. (Ảnh minh họa)
Niềm vui ấy không có từ nào để diễn đạt. Tôi thực sự không tả được cảm xúc lúc đó. Tôi vui, vợ tôi cũng vui. Cả hai ôm nhau khóc trong nước mắt vì quá hạnh phúc. Gia đình đôi bên khi biết chuyện cũng mừng thay và họ đã thay đổi hẳn thái độ đối với vợ chồng tôi. Tôi chăm sóc vợ, cưng như cưng trứng, vợ vui vẻ khiến lòng tôi thảnh thơi vô cùng.
Những ngày em mang bầu, tôi càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả của người làm mẹ. Mang nặng đẻ đau, đi lại khó khăn, chỉ có người phụ nữ mới thấu hiểu được nỗi thống khổ này. Nếu một người chồng không biết yêu thương, san sẻ với vợ thì vĩnh viễn cũng không thấu hiểu được sự vất vả ấy.
Cho đến ngày vợ sắp sinh, tôi luôn túc trực bên vợ, thậm chí còn xin nghỉ việc để ở nhà lo lắng cho em. Lúc em chuyển dạ, vì quá hồi hộp, lo lắng xen lẫn hạnh phúc, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Nắm tay vợ trong phòng sinh, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, thấy mình đúng là người đàn ông may mắn nhất thế gian này khi được vợ yêu thương và đã có con sau nhiều năm chờ đợi.
Nhưng, ngay sau khi con gái chào đời, vừa bế con trên tay được vài phút đã có người đến và dúi vào tay tôi một mẩu giấy. Nội dung trong đó khiến tôi đứng hình. Người này nói đó không phải là con của tôi, sự thật chỉ có vợ tôi biết. Nếu không tin, tôi có thể đi xét nghiệp ADN.
Quá hoang mang, lo sợ, tôi không đủ bình tĩnh để đón nhận chuyện này. Tôi vẫn vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Vợ tôi mới sinh, nếu tôi làm ầm lên và đây không phải sự thật thì cô ấy sẽ thế nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận nhưng vẫn đau đáu chuyện này. Có thể lắm chứ, tôi khó có con cơ mà...
Hơn 3 tháng sau đó, tôi vẫn bứt dứt không thôi và định làm cho ra nhẽ. Chưa kịp hỏi, vợ tôi đã quỳ sụp xuống dưới chân và xin tha thứ. Cô ấy vì yêu tôi và không muốn sống trong cảm giác tội lỗi nên đã thú nhận tất cả rằng mình đã xin con của người khác. Người đó chính là người mà cô đã yêu trước đây. Cô biết tôi khó có con và không thể chờ đợi thêm ngày nào nữa.
Cô ấy đã làm rất nhiều cho tôi, còn tôi đã làm được gì ngoài bắt cô ấy phải "chịu tội" thay mình? (ảnh minh họa)
Vợ tôi muốn chấm dứt cuộc sống như địa ngục vì áp lực này. "Nếu có ý định nhận con nuôi thì tại sao không để đó là con của em và để anh yêu con như chính con ruột của mình?", vợ nói với tôi trong nước mắt.
Cô ấy nói đúng, tôi khó sinh con, tôi đâu có quyền gì mà đòi hỏi ở vợ mình? Tại sao tôi lại bắt cô ấy nhận con nuôi trong khi cô ấy hoàn toàn có khả năng sinh con?
Sau tất cả bỗng nhiên tôi chững lại và cảm thấy mình đã sống quá ích kỉ nhiều năm qua. Cô ấy đã làm rất nhiều cho tôi, còn tôi đã làm được gì ngoài bắt cô ấy phải "chịu tội" thay mình?
Trúc Anh
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
14 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
19 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước