Hiện tượng mạng bỏ trốn chồng bạo hành ở Trung Quốc đã nộp đơn ly dị
Sau chuyến độc hành kéo dài 2 năm nhằm thoát khỏi người chồng bạo hành, Su Min (58 tuổi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) quyết định trở về để chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.
Sau chuyến độc hành kéo dài 2 năm nhằm thoát khỏi người chồng bạo hành, Su Min (58 tuổi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) quyết định trở về để chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.
Chia sẻ trên tài khoản cá nhân hôm 15/9, bà Su cho biết đã quyết định đệ đơn ly hôn bởi người chồng vẫn không thay đổi hành vi của mình dù sau 2 năm ly thân. Bà mới trở về nhà lần đầu tiên kể từ khi lên đường hồi tháng 9/2020, theo Sixth Tone.
"Bà không chịu được bên ngoài nữa, đúng không? Thế nên bà mới mò về đây", chồng bà Su nói trong đoạn video, kèm theo âm thanh đồ gia dụng rơi xuống sàn ầm ĩ.
Bà Su Min dừng chân tại một địa điểm trên hành trình du lịch của mình.
Năm 2020, bà Su nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khi tự giải thoát cho bản thân khỏi công việc nội trợ nặng nhọc và tình cảnh bị bạo hành trong gia đình.
Kể từ đó, bà rong ruổi hơn 80.000 km, qua gần 200 thành phố trên chiếc xe Volkswagen Polo màu trắng mà bà mua bằng số tiền kiếm được khi làm việc tại siêu thị. Bà thường xuyên phát sóng các chuyến đi của mình cho hơn 1,5 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.
Nói về cuộc hôn nhân kéo dài 3 thập kỷ của mình, bà Su mô tả quãng thời gian đó là “dài, cô đơn và chán nản”, đồng thời cho biết người chồng bạo hành mình cả lời nói và thể xác.
Trong phần lớn thời gian của cuộc hôn nhân của mình, bà Su luôn nhẫn nhịn. Khi còn là một thiếu nữ, bà âm thầm chịu đựng sự thờ ơ và bạo hành của chồng, để con gái được lớn lên trong một mái ấm không chia cắt.
Sau khi con gái tốt nghiệp đại học và kết hôn, Su tiếp tục chôn chân trong cuộc hôn nhân bế tắc để con gái không thấy xấu hổ. Hai cháu ngoại ra đời, bà lại chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ.
Bà Su cảm thấy vui vẻ và cười nhiều hơn, được tự do ăn món mình thích, làm điều mình muốn thay vì nơm nớp lo sợ phật ý chồng.
Tới cuối năm 2020, khi đang trong chuyến du lịch, bà vẫn chưa có ý định ly dị chồng vì lo ngại vấn đề phân chia tài sản và bị xã hội kỳ thị.
Cùng ngày 15/9, bà Su chia sẻ với truyền thông địa phương rằng bà sẽ kiện chồng nếu ông không chấp thuận ly hôn.
Nhân dịp Tết Trung thu vừa qua, bà dành thời gian bên người mẹ 80 tuổi của mình và các thành viên khác trong gia đình. Bà dự định sẽ tiếp tục cuộc hành trình du lịch một mình sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc (1/10).
"Đơn giản là chúng tôi không thể hòa hợp với nhau. Bởi cả hai đều chịu khổ, tại sao không giải thoát cho nhau chứ?", bà nói.
Theo Zing
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
34 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước