Đoạn CCTV ghi lại cảnh Joseph Trevor bình thản rời khỏi một căn hộ vào lúc rạng sáng từng khiến nhiều người nghĩ rằng anh ta chỉ đang trở về nhà sau cuộc vui đêm. Nhưng thực tế, cầu thủ bóng đá bán chuyên 19 tuổi vừa gây ra vụ án rúng động nước Anh: cưỡng hiếp rồi sát hại dã man Megan Newton - cô gái 18 tuổi từng là bạn học cũ của mình.
Điều khiến các điều tra viên ám ảnh nhất không chỉ là mức độ tàn bạo của vụ án, mà còn là thái độ lạnh lùng đến đáng sợ của Trevor sau khi gây án. Trong video, hắn bước đi chậm rãi, không hề hoảng loạn, thậm chí còn cúi xuống nhìn đôi tay dính đầy máu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Joseph Trevor đã thừa nhận tại Tòa án Stafford Crown Court về tội cưỡng hiếp và giết chết Megan. (Ảnh: PA)

Hung thủ Trevor cúi nhìn vết máu trên tay sau vụ giết người (Ảnh: CCTV)

Theo bộ phim tài liệu mới nhất về vụ án, cựu điều tra viên Steve Keogh cho biết rất hiếm khi cảnh sát có cơ hội nhìn thấy trạng thái của một kẻ sát nhân chỉ vài phút sau khi gây án. Trong khi đó, nhà tâm lý học pháp y Dr Roberta Babb nhận định sự bình thản của Trevor phản ánh sự vô cảm và lạnh lùng đến rợn người.
Nạn nhân Megan Newton khi ấy mới 18 tuổi, đang theo học ngành khoa học thể thao và nuôi mơ ước giành học bổng sang Mỹ. Tối 19/4/2019, sau khi đi chơi cùng bạn bè, Megan đưa Trevor về nhà ngủ nhờ vì biết anh ta vừa bị cảnh sát tạm giữ liên quan tới ma túy và không muốn anh ta gặp rắc rối với gia đình.
Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện chùm chìa khóa dính máu bên ngoài căn hộ trước khi tìm thấy Megan đã tử vong trên giường trong tình trạng khỏa thân. Kết quả khám nghiệm cho thấy cô bị đâm nhiều nhát, siết cổ và xâm hại tình dục trước khi chết.

Nạn nhân Megan Newton đã bị Joseph Trevor tấn công tình dục và sát hại

Chính hệ thống camera an ninh đã giúp cảnh sát lần ra hung thủ. Camera ghi lại cảnh Megan trở về nhà cùng Trevor lúc khoảng 3h45 sáng. Hai tiếng sau, Trevor xuất hiện một mình khi rời khỏi căn hộ. Một đoạn video khác còn cho thấy hắn ném chùm chìa khóa dính máu xuống đất và bình thản kiểm tra điện thoại.
Từ các bằng chứng CCTV cùng lời khai nhân chứng, cảnh sát nhanh chóng xác định Joseph Trevor là nghi phạm. Sau khi bị bắt, Trevor thú nhận toàn bộ tội ác với cha mẹ mình - cả hai đều là cảnh sát.
Tại phiên tòa, công tố viên nhấn mạnh Megan đã cố giúp Trevor trong đêm định mệnh nhưng lại bị đáp trả bằng hành vi man rợ. Tháng 2/2020, Trevor bị tuyên án 21 năm tù vì tội cưỡng hiếp và giết Megan Newton, đồng thời bị đưa vào danh sách quản lý tội phạm tình dục vô thời hạn.

Theo Người Đưa Tin