Hình ảnh mát rượi ngày nắng nóng: Con nhỏ quấy khóc trên xe khách, trời 40 độ bố vẫn giúp con cười
Những hình ảnh cảm động của cặp vợ chồng trẻ và con nhỏ khi đi xe khách được ghi lại khiến nhiều người xúc động.
Trong cuộc sống, cái được gọi là hạnh phúc có muôn hình vạn trạng. Có những người hạnh phúc vì được sống cuộc sống sung túc, giàu sang phú quý. Nhưng cũng có những thứ hạnh phúc vô cùng giản dị ngọt ngào, chỉ là cử chỉ yêu thương nhỏ nhẹ.
Vì thế mà những hình ảnh rất đỗi giản dị trong câu chuyện đi xe khách của cặp vợ chồng mới đây được chia sẻ lên mạng xã hội đã tạo sức hút lớn. Nhiều người ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình nhỏ trên chuyến xe giường nằm về tỉnh.
Bài viết chia sẻ nhận lượng like khủng trên mạng xã hội
Đó là hành động yêu thương con nhỏ của anh chồng. Chồng nằm giường trên, vợ nằm giường dưới cùng với con nhưng mỗi lần con ọ ọe khóc là người chồng lại lẹo xuống và dỗ dành, cưng nựng hết lời, trêu đùa cho con cười rộn rã. Ngay lập tức, bức ảnh về người chồng người vợ và đứa con nhỏ trên chuyến xe đường dài được cư dân mạng chia sẻ và nhận về hơn 60 nghìn lượt like.
Người đàn ông, người bố được cư dân mạng ca ngợi hết lời
Câu chuyện được ghi lại như sau:
"Trước khi lập gia đình, hãy tự hỏi mình có làm được những chuyện nhỏ thế này không.
Chắc không ít người đã chứng kiến cảnh này, dù giản dị nhưng mình thấy ấm lòng lắm.
Đôi vợ chồng trẻ cùng với 1 thiên thần nhỏ tuyệt vời, đi xe liên tỉnh. Đường thì xóc, thời tiết tầm này oi bức, ngột ngạt, anh nhường cho vợ con nằm ghế dưới, mình thì trèo lên trên.
Thằng bé cứ 1-2 phút là quấy khóc 1 lần. Sợ vợ mệt, anh chồng lồm cồm bò trên tầng 2 xuống dỗ bé, bố cứ xuống là nó lại cười nắc nẻ thế kia kìa. Suốt chuyến đi không dưới chục lần.
Bởi thế mới thấy, trên đời giàu sang phú quý chưa chắc đã quan trọng bằng việc tìm được một người sẵn sàng chia sẻ những khó khăn vất vả cùng mình ngay những việc nhỏ nhặt thế này chứ không phải đến khi có chuyện gì to lớn mới: 'Để đấy anh làm cho'. Nhìn thôi mà mình cũng chỉ biết ước".
Đa số dân mạng ca ngợi người đàn ông, người chồng, người bố chu đáo, ân cần. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần giản dị như vậy, được yêu thương và quan tâm, được san sẻ nỗi lo, khó khăn với bạn đời. Người phụ nữ cũng chỉ ao ước như thế. Cái họ cần chính là một người chồng tốt bụng, biết yêu thương và sự chân thành...
Thanh Tú (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước