Hình ảnh xúc động: Cặp đôi ôm nhau trước lúc người chồng bị cách ly vì nghi nhiễm 2019-nCoV
Việc phải cách ly vì nghi nhiễm 2019-nCoV và xa người thân trong những ngày này quả là điều vô cùng đáng sợ.
Dịch viêm phổi cấp do 2019-nCoV bùng phát mạnh khiến nhiều người vô cùng sợ hãi, hoang mang. Với tình hình hiện tại, Trung Quốc thực sự là tâm dịch khiến bao người lo lắng. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã có người nhiễm bệnh nên việc kiểm tra, cách ly đối tượng nghi bị nhiễm 2019-nCoV càng trở nên sát sao hơn.
Việc phải cách ly gia đình, người thân trong thời gian này thực sự là điều vô cùng đáng sợ. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip gây xúc động mạnh. Đó hình ảnh ôm chặt nhau trước lúc người chồng bị cách ly vì nghi nhiễm virus Corona. Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc vài ngày trước, được cho là xảy ra tại thành phố Thượng Hải hôm 5/2.
Cả 2 người đều đeo khẩu trang, đứng gần họ là 3 nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít. 3 nhân viên này đang chuẩn bị đưa người đàn ông đó lên xe để về khu vực cách ly. Clip được ghi lại bởi một người phụ nữ đứng trên cửa sổ nhà mình.
Trước khi bị cách ly, cặp vợ chồng này đã ôm nhau thật chặt, người vợ khóc không thành tiếng. Họ sợ hãi khi đối phương có nguy cơ mắc bệnh dịch kinh khủng này. Ngày xa nhau này không biết bao giờ mới gặp lại và nếu người chồng bị mắc dịch thì không biết tương lai sẽ ra sao. Trước tình hình dịch bùng phát, Trung Quốc đã có quá nhiều người tử vong thì đây đúng là một điều đáng sợ.
Nhìn cảnh tượng này, nhiều người không khỏi xót xa, đau lòng, rơi nước mắt. Nhưng nó cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh, tình yêu, tinh thần can đảm chiến đấu với bệnh tật hơn bao giờ hết. Bởi phải cố gắng, phải qua được dịch bệnh này thì mới có cơ hội gặp được người thương yêu của mình.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước