Cách đây ít giờ, hoa hậu Ngọc Hân công khai sinh con đầu lòng trên trang cá nhân.

Người đẹp viết: "Vậy là đã tròn ba tuần cả nhà được lên chức rồi, ngay từ những ngày đầu thai kỳ mọi người đã mong ngóng con sẽ là e bé "Quốc Khánh" vì năm nay đặc biệt thế cơ mà, hay là e bé "Khai giảng" nhưng không, con đã tự có quyết định cho riêng mình, con chọn ra vào một ngày thật đặc biệt 28/8/2025 - kỉ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam - công việc mà bố con đang cống hiến. Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình!

Hành trình lên chức vừa mới bắt đầu, nhưng cả nhà đã rất si mê Pi rồi đó. Chào mừng "Em bé Ngoại giao” đến với thế giới đầy thú vị này!"

 Kèm theo đó, cô gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu thai kì đến lúc lâm bồn.

Theo đó, người đẹp tiết lộ nhóc tỳ đầu lòng sinh ngày 28/8 đến nay đã gần 1 tháng tuổi. Em bé được đặt tên ở nhà là Pi. Nhóc tỳ chào đời nặng 3kg. Qua hình ảnh, có thể thấy, quý tử sở hữu gương mặt bụ bẫm và sở hữu nhiều đặc điểm giống mẹ y đúc, đặc biệt là mái tóc đen dầy. Ngọc Hân cũng đùa rằng "mình không đẻ thuê" trên trang cá nhân.

Pi là trái ngọt của Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt. Trước đó, Ngọc Hân từng chia sẻ về hành trình mang thai con đầu lòng vô cùng xúc động.

Hoa hậu cho biết sau hai tháng săn tự nhiên không thành công, tôi tìm đến các phương pháp IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) và IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) nhưng đều thất bại. 

Ngọc Hân chia sẻ: "Khi các biện pháp Tây y đều không thành công, tôi tìm đến Đông y và được chẩn đoán bị lạnh tử cung và đây cũng là bệnh nhiều chị em mắc phải với các biểu hiện như đi tiểu đêm, chân tay lạnh, khó đậu thai, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Tôi thử nhiều phương pháp làm ấm tử cung như ngâm chân bằng nước gừng muối, uống trà táo đỏ long nhãn kỷ tử gừng, ủ ấm bụng và lưng bằng ngải cứu khô. Sau 10 ngày, tôi thấy điều kỳ diệu xảy ra khi hết hẳn hiện tượng đi tiểu đêm nên tiếp tục kiên trì thực hiện tất cả các biện pháp đó.

Chưa đầy một tháng từ khi áp dụng các biện pháp làm ấm tử cung, tôi có tin vui. Nhìn hai vạch trên chiếc que thử thai, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình vì không nghĩ tin vui đến sớm như vậy. Có thai tự nhiên sau khi IUI và IVF thất bại là điều quá kỳ diệu với tôi. Đó sẽ là ngày tôi không bao giờ quên."

ZL
Theo Thương Trường