Hoa hậu quốc dân bị tố 'bùng job' 2 lần, dân mạng réo tên cô H

Bài đăng "bóc phốt" hoa hậu đình đám làng giải trí Việt khiến ai nấy không khỏi bất ngờ, hoang mang.

Mới đây, MXH lan truyền bài viết có nội dung liên quan một hoa hậu đình đám Vbiz.

Theo đó, tác giả bài viết giới thiệu mình làm trong giới truyền thông (tạm gọi là A.), bức xúc cách làm việc thiếu chuyện nghiệp từ ê-kíp của một cô hoa hậu.

A. cho rằng ê-kíp hoa hậu có thái độ làm việc lồi lõm, thiếu trách nhiệm, không tôn trọng người khác khi "bùng job" với phía A. 2 lần, dù đôi bên đã bàn bạc cụ thể.

Cũng theo bài đăng của A., hoa hậu này không phải cái tên quá xa lạ, được dư luận ưu ái gọi là "hoa hậu quốc dân".

Hoa hậu quốc dân bị tố bùng job 2 lần, dân mạng réo tên cô H-1
Ảnh minh họa.

Ở lần đầu tiên bị bùng kèo, A. cho biết đã thông cảm với ê-kíp hoa hậu này với lý do có thể bỏ qua. Nhưng ở lần thứ hai, A. không thể chấp nhận được cách làm việc và hành xử thiếu chuyên nghiệp.

Theo A., vào tuần trước đó, A. và ê-kíp hoa hậu đã bàn bạc cụ thể về một dự án ghi hình, thậm chí A. còn chủ động để hoa hậu được sửa kịch bản theo mong muốn.

Tuy nhiên cho tới mới đây, chỉ trước vài giờ quay hình, A. bất ngờ nhận được thông báo hủy lịch từ ê-kíp hoa hậu, dù A. và cộng sự đã chuẩn bị và "set up" mọi thứ xong xuôi.

Nguyên nhân hủy lịch được ê-kíp hoa hậu đưa ra là không tìm được quần áo, mong dời lại dịp khác để trông thời trang hơn.

Hoa hậu quốc dân bị tố bùng job 2 lần, dân mạng réo tên cô H-2
Ảnh minh họa.

Nguyên văn bài đăng của A.: "Trước phải xin lỗi mọi người, vì dạo này mình muốn sống im thin thít thế, nhưng hôm nay lại phải mở mồm vì một cô hoa hậu quốc dân (HHQD).

Chả là mình vẫn làm việc một cách lặng lẽ, vì cũng lớn rồi nên chỉ chú tâm làm việc thôi. Bên mình có làm format mới, liên hệ với cô HHQD thông qua quản lý truyền thông để mở lời cộng tác, bàn bạc quay show về quá trình lên đồ cho thảm đỏ sự kiện giải trí.

Thái độ ban đầu của ê-kíp cô ấy là đon đả, cứ mở miệng là 'biết ơn' với 'cảm ơn'. Nhưng thực tế thì bên mình bị ê-kíp cô bùng 2 lần.

Lần đầu thì sát ngày, bên họ lấy lý do là kẹt điều khoản bảo mật của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cái này mình đã kiểm tra và thấy xí xóa cho nhau được.

Lần thứ hai thì mới ngay tức thì. Tuần trước mình có trao đổi với ê-kíp cô và nắm được lịch về họp báo Miss Peace sẽ diễn ra vào ngày mai (20/7). Đôi bên thống nhất đây là thời điểm thích hợp để triển khai. Bên mình có gửi kịch bản cụ thể từ vài ngày trước, dặn dò nếu cô HHQD muốn phản hồi chỉnh sửa gì thì cứ tự nhiên nhưng rặt chả thấy tăm hơi gì.

Hoa hậu quốc dân bị tố bùng job 2 lần, dân mạng réo tên cô H-3
Ảnh minh họa.

Do cũng được confirm nên mình tự tin báo với ê-kíp tòa soạn triển khai nhân sự, thuê máy móc thiết bị, giữ lịch để quay. Và ngay vài tiếng trước thì bạn đại diện truyền thông của HHQD nhắn tin hủy buổi quay ngay trước sự kiện một hôm với lý do nguyên văn là 'stylist không chọn được đồ' và mong được thông cảm.

Thật lòng muốn biết là cái lý do này có đáng để thông cảm hay chăng, khi công sức, thời gian chầu chực của bao con người đổ ra chỉ để hất đi, còn nhanh hơn một bát nước? Bên cô bảo muốn dời sang dịp khác cho thời trang hơn, hình ảnh đẹp hơn... Thôi xin kiếu, sợ thành quá tam ba bận lại dở hơi nặng.

Tính mình có thể trầm hơn, nhưng may là chưa ngốc hơn. Và vì mình cũng kiếm cơm từ nghề stylist nên cái nguyên cớ mà bên cô HHQD đưa ra sặc mùi bao biện. Đổi ý không muốn quay thì huỵch toẹt là không muốn quay, có cần phải bày vẽ lý do lý trấu nghe nực cười thế không? Chung quy là cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và chẳng có tí tôn trọng nào.

Mình chỉ lăn tăn một điều là cái quyết định chớt nhả này từ chính cô HHQD hay do ê-kíp cô ụp lên đầu người ta vậy? Bạn mình có bảo thử alo thẳng cô để hỏi cho ra ngọn ngành, nhưng cơ bản là đã làm việc hẳn với quản lý truyền thông (lại còn là người cùng nghề) mà còn bị đối đãi thế thì không biết gọi cho cô còn nghe phải lời lẽ nào.

Gì thì gì mình cũng có tự trọng chứ. Trước có vài tiếng xấu từ bên cô lọt đến tai mình nhưng mình kệ, đến tận hôm nay khi tự chân giẫm vào đành phải tin.

Nhân đây mình cũng xin nhắn nhủ tới vài anh chị em đồng nghiệp trong ngành truyền thông là thảo mai thảo quả, biết ơn với chả cảm ơn nó in ít thôi, phiên phiến đi. Được việc thì vui, không được thì báo cho một câu nghe có tình có lý ngắn gọn là được, chả cần thớ lợ làm gì vì kết quả vẫn như vả vào mặt nhau vậy".

Hoa hậu quốc dân bị tố bùng job 2 lần, dân mạng réo tên cô H-4Hoa hậu quốc dân bị tố bùng job 2 lần, dân mạng réo tên cô H-5Hoa hậu quốc dân bị tố bùng job 2 lần, dân mạng réo tên cô H-6
Bài đăng "bốc phốt" hoa hậu của A.

Hoa hậu quốc dân bị tố bùng job 2 lần, dân mạng réo tên cô H-7
A. còn tung tin nhắn với ê-kíp của hoa hậu này.

Bài đăng của A. lập tức thu hút nhiều sự quan tâm. Qua loạt dữ liệu từ A, cư dân mạng hướng dự đoán vào H. - một hoa hậu đăng quang nhiều năm trước, được đông đảo khán giả yêu mến.

Tuy nhiên, chia sẻ của A. vẫn chỉ là thông tin một chiều, khi phía anh tố chưa lên tiếng phân bua.

Hiện tại, khi bị dân mạng réo tên vào câu chuyện "hoa hậu bùng job 2 lần", H. vẫn chưa có động thái nào liên quan tới sự việc.

Roger
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/hoa-hau-quoc-dan-bi-to-bung-job-2-lan-dan-mang-reo-ten-co-h-n-313876.html

Showbiz Việt

Tin tức mới nhất