Hoàn cảnh éo le của cô gái U40 bị đòi hỏi chuyện trinh tiết trên show hẹn hò
Dù đã 39 tuổi nhưng cô gái tên Kim Bửu chia sẻ mình chưa từng yêu ai vì "khổ quá mà".
Clip hot về show hẹn hò Hẹn Ăn Trưa tập 288 mới đây đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Một cặp đôi được chương trình chọn ghép đã U40. Chàng trai tên Nguyễn Văn Lộc 39 tuổi làm nghề xây dựng và Lỗ Kim Bửu (39 tuổi, TP.HCM), đang làm nhân viên giao hàng.
Clip màn mai mối của cặp đôi U40 tại Hẹn Ăn Trưa
Chuyện sẽ không có nhiều bàn cãi nếu như người đàn ông tên Lộc không đưa ra yêu cầu về người bạn gái của mình phải "tuyệt đối trinh tiết". Được hỏi về quá khứ của mình, dù Kim Bửu khẳng 39 tuổi chưa từng yêu ai nhưng trinh tiết còn hay không thì không dám chắc. Bởi cô đã từng gặp một tai nạn đáng tiếc và ra rất nhiều máu.
Đàng trai hoài nghi về câu chuyện này còn MC tỏ thái độ bênh vực bởi trên thực tế, rất nhiều người phụ nữ gặp tai nạn mà mất đi "cái ngàn vàng". Thái độ hờ hững của anh chàng tên Lộc bị nhiều người cho rằng hơi quá, trong khi cô gái Kim Bửu lại được khen ngợi vì cách nói chuyện thẳng thắn, thật thà, dễ nghe.
Được biết, Kim Bửu có hoàn cảnh khá éo le, tuổi thơ "dữ dội" và nhiều sóng gió.
Quê gốc ở Cần Thơ và đã chuyển đến, sinh sống ở Hồ Chí Minh từ lâu, Lỗ Kim Bửu (39 tuổi) đang là một nhân viên giao hàng khiến MC Cát Tường lẫn nhiều người nghẹn ngào khi kể gia cảnh của mình.
Cha mẹ đều mất khi vừa Kim Bửu vừa chào đời, mẹ cô đã mất khi sinh mổ cô. Đau đớn hơn, 3 người anh trai của cô đều lần lượt qua đời khi còn rất trẻ. Cô đã phải nương tựa vào bà ngoại để sống tuy nhiên cho đến khi bà già yếu qua đời, cô phải tự thân vận động, một mình sống trong cô đơn.
Cuộc sống mưu sinh không hề dễ dàng, có bữa no bữa đói. Tuổi thơ đầy khó khăn, khốn khổ, cô cũng từng đi làm thuê, ở đợ để kiếm được đồng tiền mưu sinh.
"Em đã từng không có gì ăn nên em sợ đói lắm, có được bao nhiêu em ráng ăn cho no bởi sợ ngày mai lại không còn cái gì ăn. Hồi đó cũng không có nghĩ mập ốm gì hết, chỉ cần có ăn là được", Kim Bửu cho hay.
39 tuổi chưa từng yêu ai, chỉ đến thời điểm hiện tại, Kim Bửu mới muốn tìm cho mình bến đỗ bình yên. Cô cho rằng bây giờ là lúc hợp lý để có chồng, có con để nương tựa.
"Em chưa từng yêu ai, khổ quá mà yêu cái gì nữa. Cứ lăn lộn làm riết rồi cứ trôi qua. Mình muốn có như người ta mình phải nỗ lực. Đi làm cũng lo chạy thôi, không để ý đến các bạn trai. Tới thời điểm hiện tại em mới muốn có con", Kim Bửu chia sẻ.
Nói về Nguyễn Văn Lộc, theo thông tin được biết, anh chàng 39 tuổi đang làm ở lĩnh vực xây dựng, chuyên chỉ đạo các công trình. Anh cũng khẳng định việc mình có được công việc như hiện tại là nhờ "bí kíp" trong cuốn sách anh luôn mang theo bên mình.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
21 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.