Hoàng đế thị tẩm: Ngoài thái giám còn cần 8 cung nữ, 16 tỳ nữ phục vụ
Quá trình thị tẩm của hoàng đế diễn ra nghiêm ngặt. Xung quanh hoàng đế và phi tần luôn có 8 cung nữ và 16 tỳ nữ chờ đợi. Lý do vì sao?
Đêm thị tẩm với hàng dài người đợi
Cuộc sống trong hoàng cung tuy điều kiện đầy đủ, không phải lo cơm ăn áo mặc nhưng lại đầy rẫy những quy định nghiêm ngặt được truyền lại từ các đời trước.
Thậm chí, hoàng thượng dù là người đứng đầu thiên hạ cũng không ngoại lệ. Theo đó, việc hoàng thượng chọn lựa phi tần để thị tẩm mỗi ngày đều có cơ cấu sắp xếp và chuẩn bị. Hoàng thượng cho dù thích hay không cũng không thể làm trái.
Quy trình hoàng thượng thị tẩm một phi tần vô cùng khắt khe. Ở thời nhà Thanh, tất cả mọi việc đều được "phòng Kính Sự" (một nhóm chuyên phụ trách các công việc trong hậu cung) vạch ra một cách cụ thể và trình tự.
Cung nữ xếp hàng hầu hạ khi hoàng thượng thị tẩm. (Ảnh: Baidu)
Bắt đầu từ việc chọn phi tần cho đêm thị tẩm, vào mỗi buổi tối các thái giám sẽ dâng lên hoàng thượng thẻ bài có khắc tên của các phi tần, hoàng thượng sẽ nhìn vào đây để chọn người mình muốn.
Sau khi thẻ bài được lật, thái giám sẽ báo với phi tần được chọn và giúp họ chuẩn bị sửa soạn mọi thứ. Ở một số thời đại khác, quy tắc khi thị tẩm diễn ra khắt khe hơn nhiều, ví dụ việc chọn phi tần thị tẩm không chỉ có vua quyết định là được.
Đầu tiên, thái hậu sẽ xem xét và quyết định người được thị tẩm, sau đó phi tần được chọn sẽ phải trải qua nhiều bước chuẩn bị kỹ càng mới được đưa đến tẩm cung của hoàng thượng.
Tuy nhiên, dù ở thời đại nào, mỗi lần thị tẩm, hoàng thượng cần một lượng lớn cung nữ và thái giám hộ tống. Điều đặc biệt là ngoài thái giám luôn có 8 cung nữ và 16 tỳ nữ đứng bên ngoài đợi.
Đối với những người phụ trách nhiệm vụ này, đêm đó đương nhiên sẽ không được nghỉ ngơi, họ phải căng tai căng mắt để hết sức chú ý mọi động tĩnh từ phía hoàng thượng.
Khi hoàng thượng cho gọi, họ sẽ lập tức hầu hạ, không được chậm trễ một giây phút. Nếu họ lơ là hậu quả khôn lường, nhẹ thì chịu phạt từ phòng Kính sự, nặng thì bị hoàng thượng trách phạt, thậm chí là mất mạng.
Tại sao khi hoàng thượng thị tẩm lại cần nhiều người đợi bên ngoài như vậy? Nguyên nhân là bởi thái giám chỉ có thể làm những việc nặng nhọc như khiêng vác, bưng bê còn những việc đòi hỏi sự cẩn thận và nhẹ nhàng sẽ cần đến sự có mặt của các cung nữ và tì nữ.
Sau khi thị tẩm xong, phi tử không thể nán lại nơi tẩm cung của hoàng thượng nên cung nữ và tì nữ sẽ hộ tống họ hồi cung. Sau đó, họ tiếp tục hầu hạ chủ tử những công việc như thay quần áo, chải đầu tóc hoặc tắm rửa… Đây đều là các việc cần đến nhiều người cùng phục vụ.
Phi tần cũng phải tuân theo quy tắc khi thị tẩm
Thứ nhất, phi tử được chọn thị tẩm sau khi sửa soạn xong xuôi sẽ được quấn trong một tấm chăn đưa đến chỗ hoàng thượng. Phi tần tuyệt nhiên không được cầm theo bất cứ thứ gì. Sở dĩ có quy tắc này là bởi triều đình cần đảm bảo sự an nguy của hoàng thượng.
Việc phi tần được thái giám và cung nữ chuẩn bị cho tất cả, không mang theo vật ngoài thân gì là để chắc chắn rằng hoàng thượng khi thị tẩm sẽ không bị ám sát hay tổn thương.
Phi tần khi thị tẩm phải tuân thủ theo quy tắc nghiêm ngặt. (Ảnh: Baidu)
Thứ hai, khi thị tẩm phi tần không được phát ra âm thanh. Đây là quy tắc cố định trong cung, phi tần khi thị tẩm tuyệt đối không được phép phát ra mất cứ âm thanh nào để giữ thể diện cho hoàng thượng.
Nếu như làm trái quy tắc, họ sẽ bị kết tội bất kính, làm ô uế hoàng thượng. Chính vì thế, một buổi thị tẩm sẽ luôn có thái giám của phòng Kính Sự đứng bên ngoài giám sát nghiêm ngặt.
Thứ ba, ngoài hoàng hậu, phi tử không được phép ở lại tẩm cung của hoàng thượng. Khi thời gian thị tẩm đã hết, nếu bên trong không có động tĩnh gì, các thái giám thuộc phòng Kính sự sẽ ra hiệu nhắc nhở phi tần đã đến giờ hồi cung. Cho dù là mùa đông thời tiết lạnh giá, các phi tần cũng không có ngoại lệ.
Cuộc sống trong cung thời phong kiến luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, qua những gì mà sử sách lưu lại, hoàng cung có thể là nơi xa hoa, lộng lẫy trong mắt nhiều người, nhưng trên thực tế, đây cũng là nơi trói buộc hoàng đế, phi tần và hoàng tộc bằng những quy tắc nghiêm ngặt mà thôi.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
13 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước