Học sinh tả mẹ 'như sư tử sắp vồ lấy em' khiến dân mạng cười té ngã
Mặc dù kết cấu ngữ pháp của câu thì không chê vào đâu được, nhưng hình ảnh được ví von lại khiến cư dân mạng "cởi nón vái từ xa".
Dạy học cho các bé Tiểu học không chỉ là "thử thách" đối với thầy cô mà còn là "cuộc chiến không hồi kết" với các bậc phụ huynh.
Bởi trẻ em tầm tuổi này vô cùng hiếu động, toàn học trước quên sau nên cứ dạy vài hôm lại quên sạch kiến thức, thậm chí còn "dạy một đằng làm một nẻo".
Đặc biệt ở môn Tiếng Việt, với tâm hồn còn non trẻ, các học sinh nhà ta lại càng có cơ hội để sáng tạo hơn.
Điển hình đặt câu so sánh của bạn học sinh tiểu học dưới đây. Sau khi đọc xong, ai nấy đều phải ôm bụng cười vì hình ảnh ví von ngoài sức tưởng tượng.
Không sai về ngữ pháp nhưng lại khiến tình cảm mẹ con "sứt mẻ"
Cụ thể, khi được yêu cầu đặt một câu có hình ảnh so sánh, bạn nhỏ không ngần ngại trả lời: "Mẹ em dữ như sư tử".
Bài làm của học sinh có đủ kết cấu chủ ngữ, vị ngữ cũng như hình ảnh so sánh mà đề bài yêu cầu. Tuy nhiên, đọc xong phần trả lời của con, người mẹ chắc chắn cũng phải giận tím mặt.
Sau khi chia sẻ, bài tập đã lan truyền nhanh với tốc độ chóng mặt. Nhiều bà mẹ còn tự thú nhận rằng, sau khi làm mẹ thì "sư tử" mới bắt đầu hiện hình.
"Đọc mà giận tím người những cũng không mắng nổi"
"Đúng về mặt ngữ pháp nhưng 'sai' về mặt tình cảm mẹ con"
"Tôi làm giáo viên tiểu học mà nhiều khi chấm bài cho học sinh mà phải bật ngửa"
Đây không phải trường hợp đầu tiên ví mẹ như sư tử. Trước đó, có một cậu bé từng viết một đoạn văn so sánh mẹ với "sư tử Hà Đông".
Đọc xong bài văn của con mà muốn tăng xông
"Mẹ là một đóa hoa hồng
Mẹ là sư tử Hà Đông".
Không chỉ chế lời bài hát về mẹ, những câu văn tiếp theo là một loạt những câu từ bóc phốt mẹ không thương tiếc.
Từ việc so sánh "Mẹ ác hơn dì ghẻ, dữ hơn cả mụ phù thủy" và thậm chí là "giống như sư tử sẵn sàng vồ em mỗi lần em phạm sai lầm".
Chưa dừng lại ở đó, kết lại đoạn văn, cậu nhóc còn khẳng định: "Sau này em thà FA còn hơn lấy một người vợ nghiêm khắc như mẹ, thế thì cuộc đời có mà chết".
Đặt câu tưởng chừng như rất dễ nhưng lại là thử thách đối với học sinh Tiểu học. Vì vốn từ vựng ít nên các bé chỉ có thể vận dụng hết khả năng sáng tạo của bản thân, chính vì vậy mà có những bài văn dở khóc dở cười như thế này.
NQ (t/h)
Theo VietNamnet
-
41 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
41 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước