Trận động đất xảy ra vào hôm 6/2 đã cướp đi sinh mạng của 3.823 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khi thời tiết khắc nghiệt làm cản trở công tác cứu hộ và tìm kiếm người sống sót.
Trận động đất xảy ra vào hôm 6/2 đã cướp đi sinh mạng của 3.823 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khi thời tiết khắc nghiệt làm cản trở công tác cứu hộ và tìm kiếm người sống sót.
Tâm chấn của động đất nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria (Bản đồ: Reuters). Trận động đất này xảy ra trước khi Mặt Trời mọc, sau đó có thêm một trận động đất khác vào đầu giờ chiều.
Tâm chấn của động đất nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria (Bản đồ: Reuters). Trận động đất này xảy ra trước khi Mặt Trời mọc, sau đó có thêm một trận động đất khác vào đầu giờ chiều.
Trận động đất mạnh 7,8 độ đã làm sập các khu chung cư ở các thành phố Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi khiến mọi thứ khó khăn hơn với hàng triệu người Syria đã đối mặt với chiến tranh nhiều năm.
Trận động đất mạnh 7,8 độ đã làm sập các khu chung cư ở các thành phố Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi khiến mọi thứ khó khăn hơn với hàng triệu người Syria đã đối mặt với chiến tranh nhiều năm.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết được ghi nhận lên tới 2.379, trong khi có hơn 13.000 người bị thương, theo Cơ quan quản lý thảm họa và khẩn cấp (AFAD).
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết được ghi nhận lên tới 2.379, trong khi có hơn 13.000 người bị thương, theo Cơ quan quản lý thảm họa và khẩn cấp (AFAD).
Hãng tin CNN cho hay, cho đến thời điểm hiện tại, hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở vùng biên giới của cả 2 quốc gia.
Hãng tin CNN cho hay, cho đến thời điểm hiện tại, hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở vùng biên giới của cả 2 quốc gia.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng họ dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng họ dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng "đáng kể" về số người chết sau khi thảm họa thiên tai này xảy ra. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát.
Nhưng điều khiến người ta càng thấy đau lòng hơn cả là cảnh tượng các bậc cha mẹ đang khóc khi ôm thi thể không còn sự sống của những đứa con trên tay.
Nhưng điều khiến người ta càng thấy đau lòng hơn cả là cảnh tượng các bậc cha mẹ đang khóc khi ôm thi thể không còn sự sống của những đứa con trên tay.
Một bé gái 10 tuổi được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Osmaniye, Thổ Nhĩ Kỳ.
Một bé gái 10 tuổi được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Osmaniye, Thổ Nhĩ Kỳ.
Về phía Syria, ít nhất 1.444 người thiệt mạng, trong khi khoảng 3.500 người bị thương.
Về phía Syria, ít nhất 1.444 người thiệt mạng, trong khi khoảng 3.500 người bị thương.
Liên Hợp Quốc cho biết 4,1 triệu người ở Syria - nhiều người trong số họ phải di dời do xung đột và sống trong các trại - phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo xuyên biên giới ở tây bắc Syria và các nỗ lực hỗ trợ quốc tế.
Liên Hợp Quốc cho biết 4,1 triệu người ở Syria - nhiều người trong số họ phải di dời do xung đột và sống trong các trại - phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo xuyên biên giới ở tây bắc Syria và các nỗ lực hỗ trợ quốc tế.
Một người đàn ông Syria khóc khi mang thi thể của con trai mình, người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào đầu giờ sáng 6/2, tại thị trấn Jandaris.
Một người đàn ông Syria khóc khi mang thi thể của con trai mình, người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào đầu giờ sáng 6/2, tại thị trấn Jandaris.
Một đứa trẻ được giải cứu từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập.
Một đứa trẻ được giải cứu từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập.
Đến thời điểm này chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
Đến thời điểm này chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất.