Hồng Tơ: 'Án phạt 50 triệu giúp tôi chấm dứt những ngày đen tối'

Hồng Tơ luôn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm, thậm chí khi tòa tuyên án phạt 50 triệu đồng anh vẫn vỗ tay như cổ vũ tinh thần cho chính mình.

Với Hồng Tơ, những ngày qua là một hành trình buồn đau bởi có quá nhiều cú sốc. Từ việc đàn em Anh Vũ đột ngột chết đến NSND Giang Châu, Lê Bình ra đi anh không hề có mặt ở đám tang. Giờ nghe toà án chính thức phạt 50 triệu đồng về hai tội: đánh bài và rủ rê bạn bè cùng tham gia.

Sau phiên toà, vài phóng viên xin phỏng vấn ngắn, nhưng Hồng Tơ năn nỉ cho thư thả tinh thần, thậm chí còn nói đùa: “Nhan sắc hiện giờ không tươi lắm, lên hình không có đẹp là xem như có tội với người nhìn, thông cảm cho anh nhé!".

Từ nhà đến toà án Hồng Tơ chọn phương tiện chiếc xe wave cà tàng, nhờ người em chở đi cho tiện. Có đi theo anh suốt chặng đường dài hơn 10 cây số về nhà mới thấy được niềm vui của một người chính thức được trở thành người dân bình thường.

Anh nhờ người điện thoại cho bà xã: ''Nhớ mua giấy vàng mã, lá bưởi để sẵn ở nhà, để làm đúng thủ tục''. Anh bảo: “Cái này trên phim Hồng Kong chiếu hoài, nếu thấy mình bị xui phải làm để mai này mọi việc được hạnh thông hơn”.

Hồng Tơ: Án phạt 50 triệu giúp tôi chấm dứt những ngày đen tối-1
Hồng Tơ (đứng thứ hai từ trái sang) tại toà.

Cảm giác của anh thế nào sau lời toà tuyên?, Hồng Tơ trả lời: "Lời tuyên bố ấy rất có giá trị với bản thân tôi bởi kể từ sau án phạt 50 triệu này, tôi đã chính thức trở thành một công dân bình thường. Chứ những ngày qua, tôi như con chim sợ cành cong, muốn phát biểu, hay phát triển một dự án nào cho bản thân đều phải cân nhắc suy nghĩ nhiều lắm.

Nhưng ngay từ bây giờ, rất nhiều ý tưởng trong đầu tôi, cần phải làm gấp, làm thật nhiều coi đó là xin lỗi thật tâm đến những khán giả đã từng yêu thương mình''.

Từ toà án bước vào nhà, ngoài việc báo cáo với bà xã mọi diễn biến, Hồng Tơ đã điện thoại cho hàng chục người thân để báo tin anh đã qua hết những ngày buồn.

"Đây là những người đã luôn động viên tôi trong những ngày đen tối nhất. Nói thật tôi mừng lắm, thấy mình còn đang nợ rất nhiều tình thương của khán giả. Trong đầu tôi hiện giờ cứ mãi mông lung đủ thứ chuyện.

Phần muốn thanh minh, chuyện đánh bài lần này không phải là chuyện ngựa quen đường cũ mà chỉ là cuộc giải trí cùng với những anh em bạn bè, nhưng nó hơi lố một chút, số tiền đánh bài trên 5 triệu đồng đã nằm trong khung… Có tội mình không hề biết và khi có lỗi mình phải nghiêm chỉnh chấp hành. Sống phải theo luật pháp'', Hồng Tơ nói.

Điều gì anh suy nghĩ trong quá trình xét xử?, Hồng Tơ nhăn mặt bảo: "Mắc cỡ gần chết, nhất là lúc toà tuyên án các phóng viên cứ chĩa ống kính vô mặt hoài, ngượng chết đi được. Nhưng phải thừa nhận rằng, khi toà tuyên bố: 'Cao Văn Tơ đánh bạc với số tiền nhỏ, thật thà khai báo, trong suốt quá trình điều tra luôn thành khẩn nhận lỗi, không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt mới phạm tội lần đầu nên chỉ phạt tiền để răn đe"…, tôi như trút được gánh nặng".

Hồng Tơ: Án phạt 50 triệu giúp tôi chấm dứt những ngày đen tối-2
Hồng Tơ mừng vì vợ đã không bỏ rơi lúc khó khăn.

Anh rút được kinh nghiệm gì cho lần lỗi lầm này?, đặt câu hỏi cho Hồng Tơ, anh cười nhẹ và bảo: "Thiếu điều rút xương luôn chứ rút kinh nghiệm ăn nhằm gì. Mình là nghệ sĩ, cũng có chút ảnh hưởng đến nhiều người, hỏng làm gương thì thôi, giờ phạm lỗi phải dũng cảm nhận.

Qua vụ này, tôi thương nhiều lắm nhũng người anh em, nhất là bà xã không hề bỏ rơi mình, luôn động viên an ủi, khiến tôi không thấy tủi thân.

Chứ nói thật, những ngày trong trại để điều tra, có lúc tôi nghĩ rất nhiều đến cái chết, nhưng tôi vẫn còn vợ con, tôi phải đối diện với thực tế để sửa lỗi, chứ nghĩ đến điều tiêu cực làm ảnh hưởng tới nhiều người lỗi còn lớn hơn. Cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai đã buồn phiền vì tôi trong suốt thời gian qua".

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/hong-to-an-phat-50-trieu-giup-toi-cham-dut-nhung-ngay-den-toi-593336.html?fbclid=IwAR13HdnY1Aowak1N7aGEstlT-3VjU2WNWLBSJphHteLeEdG1lS2fJMGRZl0

Hồng Tơ đánh bạc

Tin tức mới nhất