Họp lớp rồi đi ăn sau 5 năm ly hôn, vợ cũ nói một câu khiến tôi muốn yêu lại
Hơn 5 năm ly hôn rồi gặp lại vợ cũ, tôi chợt nhận ra, đây mới chính là người phụ nữ luôn yêu thương và hết lòng quan tâm mình.
5 năm trước, tôi ly hôn. Ngày ra tòa, tôi từng cầu xin vợ tha thứ nhưng không được. Cô ấy kiên quyết từ bỏ cuộc hôn nhân 4 năm chỉ vì tôi ngoại tình. Tôi biết mình sai nhưng dù có cố gắng thế nào vợ cũng không tha thứ. Tôi giao quyền nuôi con lại cho vợ.
Ai cũng nghĩ, sau ly hôn, tôi chắc chắn sẽ đến với nhân tình vì không còn rào cản. Nhưng không… Sự dứt khoát của vợ khiến tôi ân hận. Kể từ đó, tôi cũng cắt đứt liên lạc với người con gái kia.
Trải qua 5 năm, tôi có gặp vài người phụ nữ, cũng đặt quan hệ yêu đương nhưng chưa lập gia đình. Trong lòng tôi vẫn đau đáu nhớ con, thương vợ cũ. Nhưng vợ tôi đã đi nơi khác sinh sống, tôi không có cơ hội ở gần để bày tỏ sự ăn năn của mình.
Tôi hối hận vì năm xưa từng phản bội vợ. Ảnh minh họa.
Những ngày mới ly hôn, tôi thường xuyên gọi điện hỏi han tình hình rồi nói chuyện với con. Nhưng lâu dần, tôi sợ mình làm ảnh hưởng cuộc sống của vợ nên không dám làm phiền hai mẹ con.
5 năm sau, nhân ngày họp lớp, tôi gặp lại vợ cũ vì chúng tôi từng là bạn học thời cấp 3. Biết tin vợ tham gia họp lớp, tôi vừa mừng vừa run. Tôi mừng vì được nhìn thấy cô ấy sau nhiều năm nhưng lo vì không biết đối diện thế nào với người phụ nữ mình đã phản bội.
Thật may, cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên. Tan tiệc cũng gần chiều tối, tôi chủ động mời cô ấy đi ăn và nói chuyện. Vừa bước vào quán, cảm xúc trong tôi lại ùa về. Đó chính là quán ăn gần trường học, nơi tôi và vợ từng ngồi đó thời cấp 3. Chủ quán vẫn nhận ra hai chúng tôi.
Gọi đồ ăn, cô ấy còn nhắc chủ quán không cho cay vì nhớ tôi bị bệnh dạ dày. Khi vợ cũ hỏi: “Anh đã khỏi bệnh dạ dày chưa?” tự dưng tim tôi đập thình thịch.
Lâu lắm rồi, không có người quan tâm, hỏi han tôi những câu như thế. Chuyện tôi bị đau dạ dày nhiều người biết nhưng chưa có cô gái nào chủ động nhắc nhở chủ quán đừng cho cay.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là vợ vẫn giữ chiếc nhẫn cưới của hai đứa ngày trước. Tuy không đeo ở tay nhưng vợ đã móc nó vào sợi dây chuyền trên cổ. Nhìn thấy nó, tôi như thấy lại tình yêu của mình nhiều năm trước. Có một thời tôi say mê cô bạn cùng lớp thế nào mà cuối cùng tôi lại là kẻ phản bội...
Khi nói chuyện, tôi mới biết, nhiều năm qua vợ và con không hề đi nơi khác lập nghiệp. Cô ấy vẫn ở gần tôi, cùng thành phố. Biết tôi chưa lập gia đình, cô ấy có vẻ vui. Cô ấy cũng chưa đi bước nữa. Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ, nhất định phải chinh phục lại người phụ nữ này.
Nhiều năm qua, tôi đau đáu vì sai lầm của mình. Tôi cũng rất ân hận và chưa từng quên vợ con. Bây giờ, nếu vợ cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm mọi cách để sửa chữa sai lầm và bù đắp cho hai mẹ con cô ấy.
Từ hôm đó, tôi liên tục nhắn tin, gọi điện, mua nhiều đồ gửi đến cho con. Dù tôi biết thế chưa đủ cho tất cả những gì tôi gây ra nhưng tôi mong vợ cũ cảm nhận được sự tha thiết của tôi và cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Tôi thực sự không biết phải làm những gì để vợ tha thứ và đón nhận mình thêm một lần nữa?
Theo VietNamNet
-
1 giờ trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
7 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
12 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
13 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
16 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
2 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
2 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
3 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.