(2Sao) - Trong tập 13 phim “Tuổi thanh xuân”, Junsu (Kang Tae Oh) càng tỏ rõ thái độ quan tâm đến Linh (Nhã Phương).
Tâp 13 phim “Tuổi thanh xuân” nối tiếp bằng bối cảnh tại đồn cảnh sát. Tại đây, Junsu (Kang Tae Oh) đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ Linh (Nhã Phương) trước những lời lẽ mỉa mai của anh chàng K.
Vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người trong nhà, Junsu đã kéo K ra ngoài để nói chuyện riêng. Ban đầu, K tỏ thái độ hợm hĩnh nhưng sau đó đã chững lại khi Junsu đe dọa về việc ca sĩ trẻ phải giữ gìn hình tượng trước khán giả.
Vụ gây lộn của Linh với K vì thế được thu xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, qua sự việc này, Junsu càng siết chặt hơn “vòng vây” với Linh. Anh chàng bắt Linh phải làm theo mọi yêu cầu của mình và không bao giờ được biến mất nữa.
Để giám sát Linh, Junsu bèn lấy điện thoại của cô nàng và gắn vào đó thiết bị phòng chống thất lạc. Vì chuyện này mà 2 người gây lộn với nhau 1 hồi.
Đúng lúc đó thì Khánh (Hồng Đăng) về nhà. Vừa bị Linh cho “leo cây” cộng thêm việc nhìn thấy cảnh Linh thân thiết bên cạnh Junsu càng làm Khánh thêm buồn chán.
Ngày hôm sau, Linh đã quay lại học cùng nhóm bạn của Junsu. Nhưng lúc này, Miso (Shin Hae Sun) đã bắt đầu tỏ thái độ khó chịu khi thấy sự xuất hiện của cô gái đến từ Việt Nam bên cạnh cậu bạn thân của mình.
Về phía Junsu, sau khi nhận được 1 cuộc điện thoại, anh chàng đã vội vã đi đến KM - công ty mình thực tập trước đây.
Tại đây, Junsu nhận được lời mời tham gia vào kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nam quốc tế. Tuy nhiên, anh chàng lại từ chối vì không muốn mình trở thành 1 sản phẩm để thu lợi.
Nghe Junsu nói không còn đam mê nhảy, trưởng phòng của KM bèn đưa cho anh chàng xem 1 cuốn sổ. Đó chính là cuốn sổ mà Linh và Tiffany lén lút gửi đến với hi vọng Junsu được quay lại công ty làm thực tập sinh.
Cầm cuốn sổ trên tay, Junsu nghĩ ngay đến Linh và hộc tốc chạy đi tìm cô nàng.
Thấy Junsu đuổi theo mình, Linh lại hồn nhiên bỏ chạy. Thế rồi, cuộc rượt đuổi của cả hai cũng kết thúc khi Junsu túm được Linh.
Junsu đã biết hết những việc Linh làm cho mình và khẩn thiết đề nghị: “Từ nay hãy quên Eun Hyuk đi và làm fan cuồng của tôi”.