Theo SaoStar, mới đây, trên Weibo lan truyền chóng mặt loạt hình ảnh và video ghi lại cảnh một cô gái trẻ với dáng vẻ tiều tụy, ngồi co ro bên vệ đường tại Campuchia, chân bị thương nặng, gương mặt lấm lem bùn đất.

Nhân vật trong đoạn clip được xác nhận là Umi, gương mặt từng khá quen thuộc trên Douyin (TikTok Trung Quốc), nơi cô sở hữu khoảng 24.000 người theo dõi. Sự đối lập giữa hình ảnh hào nhoáng trước đây và tình cảnh hiện tại khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng.

Trong các video lan truyền, Umi xuất hiện với mái tóc rối bù, ánh mắt mệt mỏi, tay cầm phim chụp X-quang, hai chân đầy vết bầm tím sẫm màu, được cho là đã gãy xương. Cô ngồi lặng lẽ bên lề đường, gần như kiệt sức, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Không ít cư dân mạng suy đoán rằng Umi đã bị bạn trai dụ dỗ sang Campuchia bằng những lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”, nhưng sau đó bị bỏ rơi, dẫn đến cảnh sống lang thang nơi đất khách.

Cô được cho là bị bạn trai lừa bán sang Campuchia. Ảnh: Sohu.

Cô được cho là bị bạn trai lừa bán sang Campuchia. Ảnh: Sohu.

Theo thông tin được chia sẻ, Umi bắt đầu đăng video trên Douyin từ tháng 4/2025. Video thứ hai của cô, đăng ngày 14/4/2025, cho thấy địa chỉ IP đã chuyển sang Campuchia, bối cảnh giống một quán bar. Sau đó, cô tiếp tục đăng thêm khoảng 10 video khác, tất cả đều hiển thị IP tại Campuchia.

Video cuối cùng được đăng vào ngày 6/12/2025, rồi tài khoản của cô hoàn toàn “đóng băng”. Chỉ trong chưa đầy một tháng kể từ lần cập nhật cuối, Umi từ một hot girl mạng xã hội với hình ảnh gợi cảm, sang chảnh đã rơi xuống đáy cuộc sống, trở thành người vô gia cư nơi đường phố.

Theo VTC News, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Ngô, cha cô, cho biết sau khi rời nhà từ hồi trung học cơ sở, con gái ông đã nói dối gia đình, bảo rằng đang làm việc ở Chiết Giang. Trong thời gian này, cô liên tục xin bố mẹ chu cấp tiền sinh hoạt, tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ.

Gia đình ngừng hỗ trợ tài chính vào tháng 11/2025 và đến cuối tháng 12, họ nhận được tin cô bị mắc kẹt ở nước ngoài, và biết rằng cô đã không còn ở Trung Quốc.

Ngày 26/12/2025, cô Umi đột nhiên cầu cứu cha mình, nói mình bị thương nặng ở chân và cần tiền chữa trị gấp. Sau khi chuyển 2.200 nhân dân tệ (gần 8,3 triệu đồng), gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô. Lúc này, một người thân nhìn thấy video quay cảnh cô trông tiều tụy trên đường phố, lập tức báo cảnh sát và cuộc điều tra được mở.

Theo một số nguồn tin, Umi bị bạn trai lừa sang Campuchia, người này nói rằng ở đó dễ kiếm tiền, nhưng thực chất cô đã rơi vào bẫy việc làm. Có thông tin cho rằng cô được một người Trung Quốc tìm thấy và đưa đến văn phòng nhập cư địa phương để điều trị.

Gia đình Ngô cũng đã liên lạc được và đang chờ đưa cô hồi hương. Với giọng nghẹn ngào, người cha nói: "Tôi chỉ mong con gái được an toàn và khỏe mạnh, sớm được trở về nhà". Cộng đồng mạng Trung Quốc đang rất quan tâm theo dõi diễn biến của vụ việc và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc.

Vụ việc này một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề "bẫy việc làm lương cao ở Đông Nam Á", nơi nhiều phụ nữ trẻ bị lừa bởi các tin tuyển dụng trực tuyến và bị dụ dỗ làm các công việc bất hợp pháp, cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm.

Theo Người Đưa Tin