Mới đây, Doãn Quốc Đam chính thức lên tiếng về những tranh luận xoay quanh phân đoạn bạo hành có sự tham gia của anh và Huyền Lizzie trong Căn Nhà Không Mái Che. Trong cảnh phim gây chú ý, nhân vật của nam diễn viên có những hành động tàn nhẫn với nhân vật Hạnh, từ nhét cơm vào miệng đến đập mâm vào lưng vợ. Màn thể hiện dữ dội của Doãn Quốc Đam khiến không ít khán giả phẫn nộ, thậm chí xuất hiện nghi vấn nam diễn viên cố tình tác động vật lý lên bạn diễn để tạo hiệu ứng chân thực.
Trước những ý kiến trái chiều, Doãn Quốc Đam đã có bài đăng dài phân trần về quá trình thực hiện cảnh quay. Nam diễn viên thừa nhận bản thân có phần nóng nảy, đồng thời giải thích rằng anh thường không tập trước toàn bộ hành động nhằm giữ được phản ứng tự nhiên, bất ngờ từ bạn diễn. Với cảnh đập mâm, anh cho biết đã tính toán góc quay và tận dụng tay vịn ghế để hạn chế lực tác động lên người Huyền Lizzie, dù quá trình quay nhiều góc khiến cảnh này phải thực hiện lặp lại. Nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi vì những tổn thương mà bạn diễn có thể phải chịu trong quá trình làm việc cùng mình.


Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng của Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie đã nhanh chóng xuất hiện với bình luận vừa hài hước vừa thể hiện rõ thái độ bênh vực đàn anh. Trước lời phân trần có phần ngậm ngùi của nam diễn viên, nữ diễn viên viết: "Ai bảo anh sai để e mắng nào". Khi Doãn Quốc Đam tiếp tục bày tỏ rằng mình chỉ đang "cảm xúc tí thôi", Huyền Lizzie lập tức dành cho anh những lời động viên. Cô cho biết bản thân rất biết ơn bạn diễn vì đã giúp mình đẩy cảm xúc lên cao trào, đồng thời khẳng định cảnh đập mâm không gây đau đớn như nhiều người lo ngại. Theo nữ diễn viên, khán giả tinh ý hoàn toàn có thể nhận ra chiếc mâm được đập vào ghế chứ không phải trực tiếp vào lưng cô.
Không dừng lại ở việc giải thích, Huyền Lizzie còn hết lời khen ngợi khả năng diễn xuất của đàn anh, cho rằng chính cách thể hiện chân thực của Doãn Quốc Đam đã góp phần tạo nên sức nặng cho cảnh phim. Bình luận của cô kết thúc bằng lời cảm ơn cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và sự trân trọng dành cho người đã cùng mình thực hiện phân đoạn khó.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó đi ngược với những suy đoán tiêu cực đang xuất hiện trên mạng xã hội. Trong khi một bộ phận khán giả lo ngại Huyền Lizzie có thể đã phải chịu tác động vật lý quá mức khi quay phim, chính người trực tiếp tham gia cảnh diễn lại lên tiếng khẳng định cô không bị tổn thương về thể chất, đồng thời công khai bảo vệ Doãn Quốc Đam trước những nghi vấn nhắm vào anh.

Trước đó, trong chia sẻ tại họp báo ra mắt phim về quá trình thực hiện phân đoạn bạo hành, Huyền Lizzie từng tiết lộ một chi tiết đáng chú ý: một số hành động khiến cảnh phim trở nên dữ dội thực chất không xuất hiện trong lúc tập luyện mà được Doãn Quốc Đam sáng tạo thêm khi ghi hình chính thức. Cụ thể, ở giai đoạn tập trước, hai diễn viên chưa thực hiện những chi tiết như nhét cơm vào miệng hay đập mâm vào lưng. Tuy nhiên, khi bước vào cảnh quay thật, Doãn Quốc Đam đã chủ động bổ sung những hành động này, khiến các diễn viên cùng tham gia bất ngờ và phải nhanh chóng phối hợp để bắt kịp tình huống. Huyền Lizzie cũng cho biết cô không thể biết trước chính xác đàn anh sẽ có những hành động nào tiếp theo, qua đó thực sự rơi vào trạng thái sợ hãi, hoảng loạn cùng nhân vật Hạnh.
Chính yếu tố bất ngờ ấy đã góp phần giúp phản ứng của Huyền Lizzie trở nên tự nhiên hơn, tạo ra cảm giác ngột ngạt và chân thực cho cảnh bạo hành. Sau khi hoàn thành phân đoạn, các thành viên trong đoàn phim cùng Doãn Quốc Đam đều lập tức hỏi thăm tình trạng của nữ diễn viên. Theo lời cô, bản thân không bị tổn thương về thể chất, còn cảm xúc từ cảnh quay vẫn được duy trì đủ lâu để cô tiếp tục thể hiện sự tủi nhục, đau đớn của nhân vật ở những phân đoạn sau.


Theo Người Đưa Tin