
Trong tập 13 của series podcast Chị À với chủ đề “Lựa chọn của chính mình”, nữ MC Liêu Hà Trinh đã có những phút trải lòng cùng đàn chị Trác Thúy Miêu về câu chuyện tình yêu của mình.

Mối nhân duyên của cô bắt đầu từ một cú “quẹt phải” trên app hẹn hò trong mùa Giáng sinh. Người ta thường mặc định app hẹn hò là nơi để tán tỉnh, hẹn hò chóng vánh, nhưng với Liêu Hà Trinh, đó lại là nơi cô tìm thấy định mệnh của đời mình.
Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngắn ngủi khi Anh Khoa nói rằng hôm nay là sinh nhật anh, ngày mai anh sẽ bay về Hà Lan và ngỏ ý mời cô đi uống một ly cà phê vào buổi tối cuối cùng ở Việt Nam. Từ sự đồng cảm trong nỗi cô đơn, cả hai đã gặp nhau và xây dựng mối quan hệ vững bền, nghiêm túc. Bước ngoặt của số phận này khiến Liêu Hà Trinh trăn trở: đó là nhân duyên hay chỉ là sự lựa chọn trong khoảnh khắc?

Liêu Hà Trinh thừa nhận rằng khi ấy cả hai đều đang ở trong trạng thái tuyệt vọng. Nếu không tuyệt vọng, có lẽ họ đã không tìm đến app hẹn hò, không tìm đến một cuộc trò chuyện để khỏa lấp nỗi trống trải. Chính sự tuyệt vọng ấy lại mở ra một cơ hội, một bước ngoặt trong đời.
Theo quan điểm của Trác Thúy Miêu, nhân duyên là những yếu tố mặc định mà con người không thể thay đổi, còn lựa chọn mới là thứ quyết định hướng đi của đời sống. Trác Thúy Miêu đưa ra một ví dụ giản dị: trời mưa là nhân duyên, nhưng trú mưa hay tắm mưa lại là lựa chọn. Với cô, duyên chỉ chiếm khoảng 20 - 30% trong các sự kiện của đời người, phần còn lại phụ thuộc vào sự mạnh mẽ và quyết đoán của mỗi cá nhân.

Việc Liêu Hà Trinh và Anh Khoa gặp nhau không chỉ là duyên, mà còn là chuỗi lựa chọn: chọn tải app hẹn hò, chọn quẹt phải, chọn lên tiếng mời nhau đi cà phê, chọn gặp lần một rồi tiếp tục gặp lần hai. Tất cả đều là những quyết định có ý thức, không phải sự phó mặc cho số phận.
Trác Thúy Miêu bổ sung rằng khi đã chọn một điều gì, con người sẽ đấu tranh vì nó. Điều đó đúng hay sai, việc đấu tranh đúng cách hay sai cách, tất cả đều là lựa chọn. Duyên của người này lại trở thành lựa chọn của người khác, tạo nên một ván cờ phức tạp. Trong trường hợp của Liêu Hà Trinh, cô chọn yêu Anh Khoa, và may mắn thay, Anh Khoa cũng chọn yêu cô. Chính sự đồng thuận trong lựa chọn đã biến duyên thành hạnh phúc.

Câu chuyện “quẹt nhầm app hẹn hò được chồng như ý” của Liêu Hà Trinh không chỉ là một ví dụ thú vị cho thấy rằng trong thế giới hiện đại, nơi công nghệ có thể tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ, duyên phận vẫn tồn tại nhưng không thể thay thế cho sự quyết định của con người. Chính những lựa chọn nhỏ bé, từ việc quẹt phải đến việc đồng ý gặp nhau, đã tạo nên một hành trình dài dẫn đến hôn nhân. Và trong hành trình ấy, duyên chỉ là chất xúc tác, còn lựa chọn mới là động lực.
Gửi gắm đến những khán giả còn đang phân vân về việc liệu nhân duyên của mình đã tới, MC Liêu Hà Trinh chia sẻ: “Hãy sống thật với cảm xúc của mình, bởi biết đâu người đang ở bên cạnh chính là món quà mà duyên phận đã lặng lẽ đặt vào cuộc đời từ lâu”. Duyên phận mở ra cơ hội, nhưng lựa chọn mới quyết định kết quả. Và trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, chính sự lựa chọn của mỗi người mới là yếu tố làm nên hạnh phúc lâu dài.
