Kẻ thứ 3 bị 'đánh ghen' tại nhà nhưng lại phát hiện ra 'chân ái' thực sự vì vợ nhân tình quá khí chất
Đâu đó vẫn có những câu chuyện oái oăm mà đến người nào từng trải nhất đọc xong cũng muốn "cạn lời".
Chỉ cần nhắc đến cụm từ "kẻ thứ 3" có lẽ khiến không ít phụ nữ "sôi máu". Dù từng bị chồng phản bội hay gia đình đang hạnh phúc thì kẻ thứ 3 luôn là điều kinh khủng nhất đe dọa mỗi cuộc hôn nhân.
Có muôn vàn câu chuyện về kẻ thứ 3 được chia sẻ mỗi ngày trên mạng xã hội. Đa phần người ta thấy những cô gái này đều vô cùng xảo quyệt, có sự tính toán thậm chí là ghen ngược một cách trơ tráo. Thế nhưng đâu đó có những câu chuyện oái oăm mà đến người nào từng trải nhất đọc xong cũng muốn "cạn lời".
"Em là Tuesday. Các chị đừng chửi em vội vì chuyện của em nó bi đát lắm. Em năm nay vừa tròn 20 thôi nhưng xưa nay chỉ thích tuýp đàn ông chững chạc, trưởng thành, già 1 chút cũng không sao. Mà những anh như thế làm gì còn mấy người độc thân.
Em đến với anh tình cờ thôi mà quan trọng là kiểu cặp kè vì tiền chứ kì thực em không yêu anh nhiều lắm. Được vài tháng thì vợ anh biết chuyện.
Chị ấy đến thẳng phòng trọ em, mặt lạnh tanh không cảm xúc. Vì em không biết mặt chị ấy nên không có sự chuẩn bị trước. Vợ anh đi 1 mình, chủ yếu đến nói chuyện 'tình cảm' với em. Em thì còn non nên cũng sợ, chỉ biết khóc lóc xin lỗi.
Chị gọi chồng chị đến và em thực sự khá sốc bởi thái độ của anh ta khác vô cùng với những lời anh ta kể. Anh ta quỳ rạp xuống chân vợ, bọn em như 2 đứa tội đồ chờ phán quyết vậy.
Chẳng bù lúc đưa em đi chơi bay nhảy, giờ anh ta hèn kinh khủng, bất chấp có em bên cạnh để xin vợ đủ điều. Bấy giờ em mới biết chị ấy là người nắm toàn bộ công ty của chồng.
Sau hôm đó chị có hẹn gặp riêng em, nói là em còn trẻ bồng bột chị ấy không chấp. Rồi chị ấy ngồi tâm sự thoải mái lắm, bảo không là em thì cũng sẽ là những đứa khác, quan trọng là chồng chị ấy thôi.
Hóa ra vợ chồng chị ấy có vấn đề từ lâu rồi và cả năm nay họ không gần gũi nhau. Có lẽ vì vấn đề tài sản nên chưa dứt điểm được, chị thì không muốn ảnh hưởng đến con cái.
Tự nhiên em lại chán cái lão ấy, cứ bị ám ảnh sự hèn hạ lúc quỳ xuống xin vợ. Dù chúng em chỉ cặp kè nhưng lúc nguy cấp nhất anh ta chẳng coi em là cái gì.
Khổ nỗi giờ em lại cứ nghĩ về chị vợ của nhân tình. Lúc nào chị ấy xuất hiện cũng đẹp, khí chất và sang chảnh vô cùng. Em chẳng hiểu cảm giác trong em là gì nữa, không biết do ngưỡng mộ đơn thuần hay em thích chị ấy rồi.
Hồi cấp 3 em cũng từng có cảm giác với 1 bạn nữ nhưng mọi thứ không rõ ràng. Sau đó thì em vẫn yêu được con trai, chỉ là em thấy con trai cùng lứa tuổi không được chín chắn và suy nghĩ còn trẻ con nên không xác định lâu dài.
Em có tâm sự chuyện này với 1 người bạn thì nó trêu em hay yêu chị ấy đi rồi phụ nữ đem lại hạnh phúc cho nhau. Em cắt đứt hẳn lão kia rồi và anh ta cũng đã có bồ mới.
Chị ấy nói đúng, người như anh ta không em thì sẽ là người khác. Tự nhiên em thấy thương chị ấy nhiều, muốn gặp để an ủi chị ấy. Em có thể xem Instagram chị ấy cả ngày không chán. Đẹp thế mà chồng còn đi với bồ. Chán đàn ông thật đấy, các chị cho em lời khuyên với".
Đó là 1 tâm sự có vẻ rất "khẩn cấp" trên 1 diễn đàn dành riêng cho những chị em lầm lỡ đang trong thân phận kẻ thứ 3. Nhiều người cảm thấy thú vị với pha "bẻ lái khét lẹt" của cô nàng trên nên nghi ngờ câu chuyện này không có thật.
Chưa bàn đến tính chính xác vì đã là tâm sự thầm kín thì khó mà xác minh được nhưng tình huống tưởng chừng như hi hữu này vẫn có thể xảy ra giữa đời thường.
Đúng như những gì 2 người phụ nữ ấy nói, rất may cô gái trẻ này đã phát hiện ra bộ mặt thật của người tình. Nhưng không ngờ chi tiết oái oăm nằm ở chỗ cô nghi ngờ mình có tình cảm với chị vợ.
Quả thật rất khó để đưa ra lời khuyên chính xác dành cho cô gái trong câu chuyện trên nhưng dù ở giới tính nào thì cô ấy vẫn là kẻ thứ 3 nếu xen vào 1 mối quan hệ được pháp luật công nhận. Bên cạnh đó, như cô ấy bộc bạch, có thể vì quá non trẻ nên cô ấy đang bị nhầm lẫn giữa yêu và ngưỡng mộ.
Dù gì đi chăng nữa, tình cảm là chuyện khó để nghe theo lý trí. Nhưng thế không có nghĩa là chúng ta cho mình quyền được sai. Trước khi bước sâu vào mối quan hệ ấy hãy cân nhắc thật kĩ, bởi có bất cứ điều gì xảy ra thì sau cùng phụ nữ vẫn là người thiệt thòi nhất.
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
7 phút trước
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước