Kết hôn 16 năm nhưng hai vợ chồng vẫn chưa 1 lần 'ân ái'
Tùy cả hai đã cưới nhau 16 năm nhưng vẫn ngủ riêng, vẫn chưa từng "ân ái" với nhau nên chưa có lấy một mụn con.
Đã 16 năm kể từ khi Triệu (ở Trung Quốc) và vợ kết hôn, bây giờ cả hai đều qua tuổi ngũ tuần, cái tuổi nhiều người được bế cháu nhưng lạ thay là cặp vợ chồng này vẫn chưa từng “động phòng”. Điều này khiến người thân và bạn bè của hai người rất khó hiểu, luôn đặt câu hỏi tại sao hai người đã cưới nhau nhưng lại ngủ ở hai giường khác nhau?
Về cuộc hôn nhân đặc biệt này, nhiều người nói rằng khi còn trẻ anh Triệu không có công ăn việc làm ổn định nên lớn tuổi rồi vẫn ế chỏng ế chơ, không kiếm nổi một tấm vợ. Trong khi đó, vợ của anh Triệu là chị Lưu vốn là một người phụ nữ khá xinh đẹp nhưng chị từng có một đời chồng. Sở dĩ chị ly hôn vì chị bị gã chồng cũ phản bội, lừa gạt hết tài sản.
Khi không còn nơi nào để đi, chị đã gật đầu kết hôn với anh Triệu. Vì vậy, cả hai không hề có tình cảm gì với nhau khi kết hôn. Thế nhưng, các cụ vẫn thường nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chẳng nhẽ trong suốt 16 năm chung sống cùng nhau, cả hai không hề có một chút tình cảm nào dành cho nhau ư?
Ảnh minh họa.
Về chuyện ngủ riêng, anh Triệu cho biết, anh và vợ không hề yêu nhau trước khi cưới. Vợ anh rất khó tính, lâu lâu lại chê anh ở bẩn, không có nghề nghiệp ổn định, là một kẻ vô dụng và không xứng với chị. Anh cho rằng trong cuộc hôn nhân này, chính vợ đã bắt nạt, ăn hiếp một người thật thà như anh.
Về phía chị Lưu, chị chia sẻ rằng sở dĩ anh Triệu không xứng với chị vì anh ta quá lười biếng, đàn ông mấy chục tuổi đầu cũng không có nổi một công việc tử tế, ở nhà vẫn xin tiền các cụ, trông thật đáng xấu hổ.
“Có khi tôi bị ốm và phải nằm viện, anh ta cũng chẳng thèm tới chăm sóc tôi, mỗi ngày vẫn ra ngoài chơi mạt chược. Khi được người khác hỏi tới thì anh ta nói rằng vợ không có ở nhà thì cứ thoải mái chơi thôi. Cô vợ nào mà chịu được việc này chứ?
Tôi hối hận vì cưới anh ta. Nhưng nghĩ lại ở tuổi này rồi cũng không muốn ly hôn nữa, ai sống cuộc sống của người nấy, hai người ở phòng riêng cũng được”, chị Lưu bức xúc.
Ảnh minh họa
Nghe vợ nói về mình như vậy, anh Triệu liền phân bua rằng anh bị áp lực rất nhiều trong cuộc sống hôn nhân này. Khi vợ bị ốm, ngày nào anh cũng tới thăm nom, thậm chí đích thân nấu cơm mang tới cho vợ nhưng cô không thích đồ ăn anh nấu nên thẳng tay vứt đi.
Hơn nữa, chị còn nói xấu chồng với các y bác sĩ và bệnh nhân khác về anh. Thậm chí, chị Lưu còn không để chồng trả tiền viện phí cho mình. “Những việc này khiến tôi rất khó chịu khi đến bệnh viện vì bị người khác nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
Sau đó, bạn tôi rủ tôi chơi mạt chược nên tôi đã đi. Cô ấy bớt phàn nàn về tôi với mọi người có được không”, anh Lưu ngán ngẩm nói.
Nhưng dù anh Triệu có giải thích thế nào đi chăng nữa thì chị Lưu cũng chẳng nghe lọt tai. “Anh ta quá gian xảo và ích kỷ, luôn chỉ biết nghĩ tới bản thân. Vì vậy tốt hơn hết là cứ ở riêng, đừng làm việc phiền nhau”, người vợ nói.
Thấy vợ không chịu hòa giải, anh Lưu cũng cảm thấy như bị tổn thương lòng tự trọng, bất lực nói: “Dù sao tôi cũng một mình như vậy mười mấy năm rồi, cũng không có nhu cầu hàn gắn. Cô ấy không muốn gần gũi với tôi cũng chẳng có gì lạ, muốn chia phòng thì cứ chia thôi”.
Câu chuyện của vợ chồng anh Triệu sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.
Đa số mọi người đều cho rằng cặp đôi này thật cố chấp, nếu khó chịu như vậy thì tại sao không ly hôn đi để giải thoát cho nhau, hà cớ gì phải sống như vậy, vì tuy ngủ riêng giường nhưng sống chung một mái nhà, đi vào đi ra đều đụng mặt nhau.
Theo Saostar
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước