Kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm vì chồng nghiện câu cá
Một phụ nữ Trung Quốc vừa ly dị người chồng 10 năm vì anh ta nghiện câu cá, sở thích mà anh thường đặt lên trên gia đình.
Theo đơn ly hôn được đệ trình lên Tòa án Nhân dân huyện Juye, tỉnh Sơn Đông gần đây, người phụ nữ họ Zhang tuyên bố cô đã chịu đựng đủ chứng nghiện câu cá của chồng.
Người vợ thường phải làm tất cả công việc nhà, chăm hai con, trong khi chồng chỉ ôm điện thoại ngồi trên sofa. Theo lời Zhang, ăn tối xong, anh ta lại ra ngoài đi câu cá với bạn bè.
Người vợ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm vì chồng nghiện câu cá. Ảnh: Unsplash.
Sau nhiều lần yêu cầu chồng dành nhiều thời gian cho vợ con hơn những bạn câu cá, Zhang đi đến quyết định ly hôn. "Sáng nào tôi cũng dậy trước 6h để chuẩn bị đồ ăn. Tôi gửi hai đứa trẻ đến trường rồi mới đi làm. Mỗi ngày, tôi cũng là người rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, đón bọn trẻ đi học về và bảo ban chúng làm bài tập về nhà... Tôi kiệt sức rồi", Zhang giải thích trong đơn ly hôn.
"Đã thế, chồng luôn dậy sau khi tôi chuẩn bị xong bữa sáng. Sau giờ làm, anh ta chỉ nằm trên ghế sofa, nghịch điện thoại di động. Sau bữa tối, anh ta đi thẳng ra ngoài câu cá và đi câu cả đêm luôn", người phụ nữ Trung Quốc nói thêm.
Thậm chí, người chồng còn mải đi câu cá tới mức quên cả phiên toà xử ly hôn với vợ. Ảnh: Getty.
Chán nản trước những lời phàn nàn liên tục của Zhang, anh chồng họ Sun, đồng ý chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm của họ. Sau nhiều lần nỗ lực hòa giải bất thành, thẩm phán cuối cùng cũng chấp thuận đơn ly hôn.
Trước đó, tòa cũng phải gọi điện để mời Sun đến phiên xét xử ly hôn vì anh này quên ngày ra toà và thay vào đó lại đi câu cá.
"Câu cá không phải chuyện xấu, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi đã kết hôn, các anh chị phải đảm nhận trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ. Đừng đặt việc câu cá lên trước gia đình", Thẩm phán Fu Honglian trách Sun trong phiên tòa, khi thấy anh này vẫn dửng dưng với việc gia đình tan nát.
Theo Tri thức và Cuộc sống
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước