Khi đã gặp được người đàn ông bạn không muốn đánh mất, phụ nữ cần học cách làm 4 điều này
Trên đời này không dễ gì gặp được người mình yêu thật lòng. Một khi đã yêu sâu đậm, phụ nữ cần học cách để không đánh mất người đó.
Trên đời này không dễ gặp được một người khiến bạn yêu thật lòng. Khi thực sự gặp được người này, người phụ nữ nào cũng luôn muốn nâng niu chuyện tình cảm này, càng không muốn đánh mất người mình yêu.
Nhưng tương lai luôn đầy rẫy những ẩn số khiến chúng ta luôn cảm thấy bất an, lo sợ. Thực ra, để duy trì một chuyện tình cảm êm đẹp không quá khó cũng không quá đơn giản. Phụ nữ không muốn đánh mất người mình yêu thì nhất định phải học cách làm 4 điều này.
Cãi vã nhưng không buông tay nhau
Khi hai người ở bên nhau, tất nhiên sẽ có lúc cãi vã, bất đồng quan điểm. Những lần cãi vã, mâu thuẫn là những lần 2 bạn hiểu rõ về nội tâm của nhau. Khi chuỵên ồn ào kết thúc, hai bạn cần hiểu rõ vấn đề của nhau và cùng thảo lụân để giải quyết vấn đề chứ không phải cãi vã là để chia tay nhau.
Nhưng nếu cãi vã dẫn đến chiến tranh lạnh thì hiểu lầm sẽ ngày càng sâu, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Từ từ hai người sẽ trở thành những người xa lạ thân quen nhất.
Không bao giờ nghi ngờ nhau
Bạn càng yêu ai đó, bạn sẽ càng trở nên nhạy cảm. Và bạn sẽ suy nghĩ về những chi tiết nhỏ nhất. Bạn sẽ vô tình tự hỏi xem người kia có yêu mình ha không. Sau đó, bạn sẽ tiếp tục nghi ngờ và thử nghiệm. Yêu nhau thật lòng thì phải tin tưởng nhau. Nền tảng của tình yêu là sự tin tưởng, không có lòng tin thì chuỵên tình cảm sẽ không thể bền vững mãi mãi.
Học cách cúi đầu
Cả đàn ông và phụ nữ đều thích thể hiện. Trong nhiều truờng hợp đàn ông thường miễn cuỡng, cúi đầu nhận lỗi về mình. Đó là vì anh ấy yêu và quan tâm bạn nhiều hơn lòng sỹ diện và tự ái của bản thân.
Sau này, khi đã yêu ai thật lòng, bạn cần học cách nhìn lại, cúi đầu, biết suy nghĩ và thông cảm cho người kia. Thật ra, nếu đã yêu nhau thật lòng thì sỹ diện, lòng tự ái đâu có quan trọng đến thế.
Giao tiếp tốt với đối phương
Trong các mối quan hệ, phụ nữ luôn thích để đối phương suy đoán và luôn ngại ngần khi phải trực tiếp nói cho đối phương biết mình muốn gì. Nhưng suy cho cùng, anh ấy không phải là bạn, làm sao anh ấy có thể biết được trong lòng bạn mong muốn điều gì?
Nếu có điều gì cần nói ra, bạn nên nói trực tiếp với anh ấy. Việc liên tục suy đoán suy nghĩ của một người chỉ làm tổn thương tình cảm và lãng phí thời gian của cả hai nguời. Điều này thật không đáng. Nếu không muốn mất đi người mình yêu, bạn cần giao tiếp tốt với đối phương và làm rõ ràng mọi chuỵên.
Theo Emdep
-
6 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
11 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
16 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước