Khi yêu, con gái đừng nhẹ dạ mà tin hết những gì đàn ông nói!
Là con gái, ai chả thích nghe những lời tán tỉnh ngọt ngào, những câu khen xinh, duyên dáng. Nhưng em phải nhớ "lời nói chẳng mất tiền mua", để lấy lòng một người thì việc nói đôi ba câu hoa mỹ chẳng mất đồng nào, ai cũng nói được.
Chị nói này,
Là con gái, ai chả thích nghe những lời tán tỉnh ngọt ngào, những câu khen xinh, duyên dáng. Nhưng em phải nhớ "lời nói chẳng mất tiền mua", để lấy lòng một người thì việc nói đôi ba câu hoa mỹ chẳng mất đồng nào, ai cũng nói được. Nên có thể trong 10 câu họ thổ lộ với em, chỉ có 1, 2 câu là thật. Đôi khi chẳng có câu nào.
Nên em đừng để mình chết chìm trong cái hũ mật bằng lời ấy. Biết không?. Để nhìn thấy một người đàn ông tốt, đừng nghe anh ta nói hay làm gì với em. Mà hãy nhìn cách anh ta đối xử với mọi người khi không có em. Một người tôn trọng, đối xử tốt với mọi người sẽ tự nhiên mà đối tốt với em. Đó là tính cách của anh ta rồi. Còn một người chỉ đối tốt với riêng mình em thì đó chỉ là xu nịnh, đến một ngày anh ta cũng đối xử với em vô tình như với những người xung quanh thôi.
Đàn ông giờ thấy gái đẹp là muốn làm quen rồi. Dù nhiều người chẳng xác định là quen để làm gì. Vì đàn ông thường có tính thích chinh phục. Tán đổ một cô gái đẹp, danh sách tình trường lại dài ra, một đám bạn thân bên cạnh suốt ngày hờn mát, ghen tỵ thì ai chẳng thích. Nên khi một người đàn ông em chưa biết rõ cố gắng tiếp cận, thân mật với em thì nên phòng bị nhé! Có thể anh ta đang nhận lời thách thức của đám bạn sau lưng để tán em đó.
Em là bông hoa đẹp, ong bướm có quyền vây quanh. Nhưng không phải con ong nào cũng là ong thợ. Đôi khi là ong độc đấy.
Một vấn đề không thể thiếu trong tình yêu, đó là tình dục.
Tình dục là bản năng của con người. Yêu ai đó muốn gần gũi với người ta là chuyện đương nhiên. Đàn ông khi yêu mà không đòi hỏi, không nhắc đến tình dục hoặc một mực chỉ muốn giữ cho em đến đêm tân hôn thì có thể anh ta hoặc là gặp vấn đề về tâm lý, hoặc là do sinh lý. Lý do nào cũng đáng quan ngại cả. Nên tuyệt đối đừng nghĩ là anh ta tốt và muốn giữ gìn cho em. Chỉ là anh ta muốn đến lúc "hai ta đã về chung một nhà" thì việc em phát hiện anh ta có vấn đề về tình dục thì lúc này bỏ đi cũng khó. Em phải hiểu, tình dục là một phần quan trọng giữ lửa hôn nhân. Một trong hai người không thỏa mãn, em nghĩ mình sẽ đi với họ được đến hết cuộc đời?
Tuy nhiên, em phải nhớ, tình dục là tự nguyện, không có ép buộc, không mưu mô, không tính toán. Bởi vì chỉ cần có một chút tư lợi vào đó, một trong hai người sẽ tổn thương. Đừng nghe anh ta thủ thỉ "Đồng ý mới là yêu, không đồng ý chưa phải là yêu". Chẳng có đạo lý nào như thế. Là anh ta đang phỉnh em đấy. Em hãy làm điều đó khi bản thân đã sẵn sàng. Là hưởng thụ chứ không phải là dâng hiến. Em tuyệt đối cũng không được dùng tình dục để níu kéo tình cảm. Như vậy là em đang bán rẻ mình. Anh ta sẽ không trân trọng em đâu.
Em có thể là một người có quan niệm rằng "yêu là không tình dục", rằng tình yêu là quá trình tìm hiểu rồi mới nắm tay, ôm nhau, hôn nhau... Và nhất định phải đợi đến lúc giữa hai người trở ổn định và vững chãi, mới có thể tin tưởng nói đến tình dục. Nhưng đến lúc "yêu tưởng chừng không dứt ra được" nữa ấy, em mới phát hiện ra anh ta... Yếu sinh lý hay gặp vấn đề về "cậu nhỏ" thì em sẽ phản ứng thế nào? Tiếp tục yêu, kết hôn hay chia tay?
Thực ra, yêu trước hay làm tình trước tùy vào quan điểm của mỗi người. Em cũng không còn là cô bé lớp 1, lớp 2 mẹ luôn dặn không được cho người lạ ôm ấp. Em đã đủ trưởng thành đề biết bảo vệ mình an toàn. Hãy biết tự chịu trách nhiệm với bản thân mình trước khi bắt ai đó phải có nghĩa vụ với em.
Là một người con gái biết yêu, biết tự bảo vệ và chịu trách nhiệm với bản thân là người khiến đàn ông yêu thật lòng nhất. Bởi họ yêu chính con người em, chứ không phải vì em còn trinh hay em đẹp.
Thế nên, khi yêu tuyệt đối không được nhẹ dạ, biết không cô gái!
Hãy luôn là chính mình, trong tình yêu!
Theo Guu
-
24 phút trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
8 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
13 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
24 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước