Khiếp đảm với chồng bát đũa trong 6 ngày Tết về nhà chồng
Nhìn chồng bát đũa để sẵn bên Lan choáng váng. Cô không ngờ, làm dâu lại khổ như vậy…
Lan và Hoàng mới làm đám cưới vào tháng 12 năm 2016. Lan quê ở Nghệ An còn Hoàng ở Nam Định. Cưới xong, Lan và Hoàng quay ra Hà Nội luôn để đi làm vì cuối năm quá nhiều việc. Mẹ chồng biết con dâu làm kế toán bận rộn nên cũng không trách cứ gì.
Tết Nguyên đán, để lấy lòng mẹ chồng, Lan bàn với Hoàng cố làm xong việc để về sớm giúp đỡ mẹ. Nhà chồng có 3 anh em đều là con trai, anh trai cả đã lấy vợ và mới sinh con được 3 tháng, còn cậu em út sau Hoàng vẫn đang học đại học. Vì vậy, Lan biết rằng, mọi việc bếp núc, cỗ bàn Tết năm nay chắc chắn sẽ vào tay cô.
Mặc dù xác định như vậy nhưng đến lúc về nhà chồng, Lan mới choáng váng vì việc làm không ngơi tay.
Đến bây giờ, Lan mới thấm thía làm dâu khổ như thế nào… (Ảnh minh họa)
Hàng ngày, cứ 6 giờ là Lan ngủ dậy và bắt đầu với đống công việc, từ quét dọn, soạn mâm cỗ cho cả nhà rồi rửa bát. Ăn sáng xong lại đến cỗ bàn bữa trưa rồi bữa tối. Cứ vậy, Lan cảm tưởng, Tết của cô ở nhà chồng chỉ có mỗi việc nấu cỗ cúng, ăn uống, rửa bát là hết ngày.
Sợ nhất là rửa bát, cả nhà và khách khứa đến ăn bữa nào cũng phải vài ba mâm. Thế nhưng tất cả đều một mình Lan rửa bởi mẹ chồng dĩ nhiên không giúp rồi, còn chị dâu cả viện cớ con nhỏ nên để lại việc cho dâu mới. Vì thế mà ngày nào, Lan cũng mong cho nhanh hết Tết để đi.
Sau 4 ngày ăn Tết nhà chồng, đến mồng 2, ngày cô được về ngoại, Lan mừng rơn vì cuối cùng cũng thoát được chồng bát đũa ở nhà chồng vài ngày.
Thế nhưng, về nhà mẹ đẻ được 2 ngày, khi về nhà nội chuẩn bị hành lý trước khi quay lại công việc, Lan choáng váng với chồng bát đũa chị dâu và mẹ chồng dồn lại chờ cô về dọn dẹp.
Nhìn đống bát đũa, Lan ứa nước mắt thầm nhủ cố nốt ngày cuối cùng, ngay ngày mai thôi, cô sẽ bắt chồng ra Hà Nội sớm để nhường lại việc cho chị dâu cả làm.
Đến bây giờ, Lan mới thấm thía làm dâu khổ như thế nào…
Theo GĐ&XH
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
14 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
22 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước