Khó khăn đừng cố đợi 3 người, không có tiền đừng đâm đầu 3 việc
Lúc thiếu tiền tuyệt đối đừng sống kiểu ''chó chạy đường cùng''. Bất kể khi nào cũng đừng chọn cách làm ăn phi pháp.
Khó khăn đừng tơ tưởng đến 3 người
Thứ nhất là quý nhân
Con người khi gặp khó khăn đều tơ tưởng đến quý nhân sẽ xuất hiện và giúp đỡ mình, giúp hoàn thành nên sự nghiệp. Nhưng khi càng khó khăn đừng chỉ biết ngồi chờ người khác đến giúp.
Bởi quý nhân đâu có dễ gặp như vậy. Đôi khi cả đời này bạn cũng khó mà gặp được quý nhân, nên hãy tự thân vận động. Tác dụng của quý nhân chỉ là đưa cho chúng ta ít lửa để sửa ấm giữa mùa tuyết rơi, chứ không có tác dụng to lớn như chúng ta thường mộng tưởng.
Thứ hai là người yêu
Nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh yếu đuối, lúc nào hi vọng người yêu sẽ ở bên cạnh mình. Nhưng khi khó khăn đừng ỷ lại vào người khác.
Bạn chẳng thể nhìn rõ con người thật hay giả, cũng vĩnh viễn không bao giờ biết được người từng nói yêu bạn rồi một ngày nào đó có rời đi hay không. Cổ nhân nói "phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi", vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại họa đến mỗi người tự bay đi.
Thứ ba là kẻ thù
Bạn càng khó khăn thì kè thù càng đắc ý, khinh chê. Nhưng những lúc này, càng nghĩ đến kẻ thù, càng nghĩ đến sự khinh rẻ của họ càng khiến bạn áp lực, dễ sinh bốc đồng mà làm những chuyện không đúng đạo đức.
Thế nên bạn cần bình tĩnh, đây mới là ưu tiên số 1, "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn", đợi tới khi bạn vượt qua được khó khăn, lấy lại được thời kì hoàng kim rồi quay lại chê cười kẻ trước kia cười chê mình, há chẳng phải sẽ sảng khoái hơn ư?
Không có tiền đừng đâm đầu và 3 việc làm ăn
Vụ làm ăn lớn
Sức cám dỗ của hình thức kinh doanh này là hết sức lớn, đầu tư lớn đồng nghĩa với lợi ích lớn. Nhưng lợi ích và rủi ro đều luôn tồn tại song song.
Cũng giống như người xưa nói "tham nhưng kham không nổi", sức mình ăn được bao nhiêu bát cơm, mình rõ nhất, ăn càng nhiều gánh nặng lên dạ dày càng lớn.
Việc làm ăn phạm pháp
Lúc thiếu tiền thì tuyệt đối đừng sống kiểu ''chó chạy đường cùng''. Bất kể là khi nào cũng đừng chọn cách làm ăn phi pháp. Cũng đừng tự an ủi mình rằng bản thân sẽ không sao, không bị phát hiện.
Hãy nhớ, người đang làm, trời đang xem, chỉ cần bạn làm ăn phạm pháp, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.
Hợp tác làm ăn
Dù cho hợp tác làm ăn có thể giúp bạn tiết kiệm số vốn đầu tư cho bản thân, nhưng vẫn nên nghĩ đến những rủi ro khi làm. Đầu tiên là người bạn hợp tác, lòng người thì khó đoán sao bạn biết được họ có ý tốt hay không.
Đặc biệt là hợp tác với người quen, người thân thiết, phải đặc biệt chú ý nếu không đến bạn bè cũng không thể làm được với nhau nữa. Con người sống ở đời, một khi đã trở mặt với nhau vì mặt lợi ích, tiền bạc thì rất khó có thể hàn gắn lại nữa.
Theo Thể thao văn hóa
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
39 phút trước