Trào lưu này đang khuyến khích mọi người khỏa thân và cuộn mình như một con gà cấp đông ở những nơi công cộng.
Theo trào lưu kì quái này, những người trưởng thành khỏa thân nơi công cộng và giả làm một con gà cấp đông.
Những nhân vật gây chú ý này biến hóa thành gà bằng cách uốn lưng và nép khuỷu tay vào trong người để tạo ra hình tượng “gà cấp đông” như thật.
Tạo dáng gà cấp đông ngay trong chuồng gà.
"Một con gà cấp đông" không ngần ngại khỏa thân trước sự chứng kiến của nhiều người.
"Gà đông lạnh" tập yoga.
Từ những đỉnh núi đến các trang trại, bàn ăn và cả bên ngoài những hộp đêm đông người, những “người gà” đang xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Một nhóm người New Zealand đã khởi đầu cho trào lưu này, và trang facebook của họ đã có hơn 1700 like. Được biết New Zealand là quốc gia có lượng người tiêu thụ gà đông lạnh lớn trên thế giới. Hầu như trong tủ lạnh nhà ai cũng tích trữ thực phẩm này. Trào lưu này cho thấy người New Zealand có thể đang bị "ám ảnh" bởi những món ăn được chế biến từ những con gà trữ đông.
“Hãy luôn co lại và đông cứng!” - là khẩu hiệu của trào lưu kì quặc này.
Tuy nhiên không phải ai cũng thích hình tượng gà cấp đông này.
Người dùng mạng xã hội có tên Vivien Christian bình luận: “Gà đông lạnh” = như một con gà chết bị vặt lông; thậm chí khi sống con gà cũng chỉ có bộ não to bằng hạt đậu. Điều đó đã nói lên tất cả về những người tham gia vào trào lưu này!”
Không chỉ có trên facebook, mà trào lưu này còn đang nở rộ trên Instagram, Twitter và có vẻ chưa thể dừng lại ngay.
Có thể chỉ không lâu nữa thôi thì những "con gà cấp đông" đặc biệt này sẽ xuất hiện ở những quốc gia khác.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những tấm ảnh lạ lẫm của trào lưu này:
"Gà cấp đông" xuất hiện ở thư viện.
Một "con gà" trong tư thế kì quặc ở trong bếp.
... hay đặc biệt hơn là trên mái nhà.
Thậm chí "gà khỏa thân" còn xuất hiện ở đầm lầy.
Tự nhiên "con gà cấp đông" lại "chạy" ra giữa đường.
Nguyễn Tài Linh ở TP Cần Thơ thành lập công ty cho thuê ô tô tự lái, hợp đồng chở khách tham quan, du lịch nhưng thua lỗ. Anh ta thuê ô tô tự lái của nhiều người rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ.
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam giới gần khu vực hang Trống trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, nghi là nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.
Mẹ bé gái 13 tuổi xúc động chia sẻ: “Tôi đang trên đường từ Long An (cũ) quay lại TPHCM để nhận con. Các cơ quan chức năng tại đây đã xác nhận đó chính là cháu Trang”.
Mẹ của bé gái 13 tuổi mất liên lạc nhiều ngày qua cho biết: “Tôi chủ động gọi điện, kết nối qua mạng xã hội, gửi ảnh cháu Trang để xác minh. Người lái xe khẳng định chắc chắn đó chính là con tôi”.
Nhiều người xung quanh và người thân kể, nghi can là người câm điếc, có cuộc sống tách biệt. Và họ kể lại lúc phát hiện vali vứt trong hẻm có chứa thi thể của người phụ nữ.
Xe khách đi vào ban đêm thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với ban ngày. Chưa kể, chạy đêm khiến nhịp sinh học của tài xế thay đổi, họ dễ mệt mỏi, buồn ngủ hơn, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Nữ sinh đại học 18 tuổi đi uống cà phê, nghe điện thoại rồi biến mất. Gia đình liên tiếp nhận điện thoại yêu cầu gửi tiền chuộc người và công an đã vào cuộc, giải cứu thêm 1 nạn nhân bị "bắt cóc online".
Tài xế "xe ôm" - được cho là người cuối cùng chở bé gái Hà Nội đi từ bến xe ở TPHCM đến Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) - xác nhận rằng tại điểm đến có người đàn ông và một phụ nữ đứng chờ sẵn để đón cháu.
Phan Văn T. điều khiển xe máy và bị trượt rơi xuống miệng cống bên đường. Lúc này, T. hoảng hốt phát hiện một thi thể nam giới tử vong ở vị trí mình vừa bị ngã xe.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân là nữ giới vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 và đưa về Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) để xác minh danh tính.
Tại cơ quan công an, Hảo và Tú thừa nhận đã hành hung dã man 2 thiếu niên trước quán game và khi clip vụ bạo hành phát tán trên mạng thì cả 2 đã bỏ trốn.