Khoe bảng chi tiêu hơn 16 triệu/tháng, vợ trẻ bị dân mạng 'alôxô'
Nhiều người không khỏi tò mò về điểm bất thường trong bảng chi tiêu của chị P.A.
Bài toán chi tiêu trong gia đình vẫn luôn là vấn đề nan giải với không ít chị em. Cả tháng lương hai vợ chồng, mua dăm ba thứ đều nằm trong tính toán hết thảy. Thế nhưng tiền vẫn bay đi đâu vèo vèo, chẳng tiết kiệm được đồng nào.
Đề cập đến vấn đề chi tiêu trong gia đình, mới đây người vợ trẻ có tên C.P.A đã chia sẻ bảng chi tiêu của nhà mình lên mạng. Theo đó, chị P.A than phiền:
"Hai vợ chồng lấy nhau sắp 3 năm không phải đi thuê nhà, không có quê về mà vẫn không giàu lên được".
Kèm theo đó, chị này gửi bảng chi tiêu hàng tháng của gia đình 4 người lớn, 1 trẻ nhỏ với mức chi khoảng 16.500 triệu đồng, chưa kể phụ lục thêm.
Bài đăng ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt từ phía các chị em bởi con số chi tiêu này không nhỏ.
Bảng chi tiêu hàng tháng gây chú ý.
"Hàng tháng cần:
1. Sinh hoạt: 2 triệu
2. Điện nước; 1,5 triệu
3. Mỡ: 3 triệu
4. Xăng xe ăn uống: 3 triệu (hai vợ chồng)
5. Phát sinh: 1 triệu (ma chay, đi chơi)
6. Bảo hiểm nhân thọ: 2-4 triệu
7. TK: 1 triệu
8. Mỹ phẩm, quần áo: 1 triệu
Tổng cộng: 16.500 triệu đồng
Bổ sung: Sữa tươi cho Mỡ: 250k/thùng
Tiền vacxin: 500 - 1,5 triệu (tùy mũi nhắc)".
Đọc bảng chi tiêu của gia định chị P.A cùng chia sẻ của chị, rất nhiều mẹ bỉm sữa khác cũng vào tâm sự vấn đề nan giải của việc quản lý tài chính.
"Em đây ở nhà ngoại ăn uống điện nước ngoại lo trọn gói luôn mà vẫn không dư đồng nào chị nè".
"Ối dồi ôi đủ ăn là may rồi bạn ơi. Nhà mình đây, chồng mình tháng làm 30 triệu mà còn chả dư nghìn nào đây này. Ăn uống sinh hoạt, tiêu pha hết sạch sành sanh nên thôi chỉ mong khoẻ mạnh làm đủ ăn là được rồi".
"Lo đủ ăn đủ mặc, khỏe mạnh, không bệnh tật, gia đình hạnh phúc là mừng rồi. Giàu có cũng được, không giàu không sao".
"Nhà bạn xài thế ít thật. Nhà mình tiết kiệm lắm mà tháng nào cũng 25 triệu cơ".
"Tháng có khi nhà em 30-40 triệu cũng chẳng thấy dư đồng nào đâu. Chị tiêu như vậy là chuẩn rồi".
Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận than trời về chuyện chi tiêu và tiết kiệm trong nhà, nhiều người tỏ ra tò mò về điểm bất thường trong bảng chi tiêu.
Cụ thể, chị P.A chia sẻ không giàu được vì chẳng dư dả đồng nào, nhưng lại có khoản chi riêng cho "bảo hiểm nhân thọ". Đây vốn được xem là hình thức đầu tư tích lũy lâu dài cho tương lai.
"Tiền bảo hiểm nhân thọ một tháng đóng 3-4 triệu thì coi như là tiền tiết kiệm rồi còn gì?"
"Còn có 2 đến 4 triệu đóng bảo hiểm thì kêu cái nỗi gì".
"Mình thấy vợ chồng bạn này tiêu pha không tiết kiệm".
"Tiền bảo hiểm kia là tiền dư đấy bà chị. Tuy giờ đóng mất tiền nhưng coi như gửi tiết kiệm đi, có mất đâu mà kêu".
Sau khi nghe thắc mắc của nhiều người, chị P.A lên tiếng để giải đáp mọi thắc mắc.
"Tích luỹ lâu dài là chắc chắn rồi. Thế còn tích lũy ngắn hạn và phát sinh mình chưa có nên lo lắng. Với lại, càng nghèo càng nên sử dụng bảo hiểm mà", chị nói.
Lời giải thích của chị vợ này khiến nhiều người cũng gật đầu đồng tình. Thế mới thấy làm sao để vừa khéo đủ cho gia đình êm ấm lại vẫn tiết kiệm dư dả phòng thân đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước