'Chị bỉm' khoe mẹ chồng nâng như trứng, con dâu khác gì ruột thịt
Câu nói “Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc” chẳng sai chút nào.
Người ta vẫn thường nói, muốn hiểu tấm lòng mẹ chồng ra sao chỉ cần nhìn cách chăm sóc nàng là đủ hiểu.
Có những người thiếu may mắn, chẳng nhận được sự quan tâm, tình yêu thương từ phía nhà chồng. Thế nhưng cũng có những nàng dâu lại được cưng chiều hết mực, thậm chí chẳng khác nào con gái cưng.
Mới đây, trên một hội nhóm tâm sự chị em, cô nàng T.D đã có màn “khoe” mẹ chồng xịn xò khiến ai nấy không khỏi ghen tị.
Màn khoe mẹ chồng mát lòng mát dạ khiến hội chị em ai cũng phải xuýt xoa (Ảnh chụp màn hình)
“Không biết mẹ chồng mọi người sao chứ mình phải nói tu 8 kiếp mới gặp mẹ chồng mình luôn. Nhà không khá giả gì đâu nhưng thương con thương cháu số một. Nhiều lúc cứ tưởng mình là con gái mẹ”.
Chẳng là cô vừa sinh bé thứ hai, mẹ chồng không ngại ngần lặn lội từ xa vào chăm sóc. Xót con còn yếu, một mình bà lo mọi thứ chu toàn để nàng dâu yên tâm nghỉ ngơi trong thời gian ở cữ.
“Mình ở Sài Gòn, mẹ tận Lào Cai mà bỏ hết công việc vào chăm cháu. Mẹ cho tiền đi đẻ rồi không nói làm gì, ở viện lúc sữa chưa về, một mình bà trông cháu pha sữa đêm hôm để mình ngủ.
Lúc này mình chụp là 3 4 giờ sáng rồi nè. Đẻ 2 đứa 1 tay mẹ chồng chăm hết.
Xuất viện về nhà đứa lớn rồi đứa nhỏ nghĩ mà thương mẹ. Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đó. Mong chị em cũng có được mẹ chồng như vậy nha!”.
Không bàn tới việc mẹ đẻ hay chồng vào chăm, nhưng sự xuất hiện của mẹ chồng đã là một minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ “cơm lành canh ngọt” với nàng dâu.
Cả hai lần con dâu sinh con là cả hai lần bà lo mọi thứ từ A đến Z
Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều chị em không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ cô gái khi được nhà chồng chăm sóc, yêu thương hết mực. Hóa ra “mẹ chồng nhà người ta” là như thế đấy!
- “Mẹ chồng người ta thấy ham, chẳng bù cho mình… Nhìn lại mình mà rớt nước mắt”
- “Đúng là mẹ chồng nhà người ta không làm mình thất vọng. Xin vía của chị để sau này em cũng được gả vào nhà nào có bố mẹ chồng tuyệt vời như thế ạ”
- “Số may mắn gặp nhà chồng tâm lý là cũng hạnh phúc nửa đời làm dâu rồi”
- “Mẹ chồng mình thì không bao giờ gọi hỏi thăm cháu hay lên thăm cháu được một lần. Đưa tiền cho cháu thì toàn đưa cho con bà xong tới tay mình thì còn cái nịt”
Câu nói “Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc” chẳng sai chút nào. Có lẽ không quá lời khi nói đây chính là người mẹ chồng trong mơ mà hội chị em mong ước đâu nhỉ!
Lem
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước