Tư thế ngủ tiết lộ bí mật về tình trạng hôn nhân của các cặp vợ chồng 'chuẩn không cần chỉnh'
Đây gọi là tư thế ngủ "đan xen", thể hiện tình yêu mãnh liệt giữa 2 bạn. Vợ chồng bạn đang vô cùng hạnh phúc, có một sự đồng thuận rất lớn trong cuộc sống.
Hôn nhân của bạn đang có vấn đề đáng lo ngại, cả hai có hiểu lầm chưa thể hóa giải, không muốn gần gũi nhau.
Tư thế "ngủ úp thìa" này biểu hiện tình cảm gắn bó, 2 người đang muốn dựa vào nhau để cảm thấy được an toàn hơn. Tư thế này rất tốt cho lưng, chống ngủ ngáy.
Tư thế "Mặt đối mặt" cho thấy mối quan hệ của bạn tốt nhưng ẩn chứa bên trong là mong muốn chưa được thỏa mãn của đối phương. Cả 2 mong muốn được nói chuyện, thân mật nhiều hơn nhưng chưa được người kia đáp lại.
Người phụ nữ nằm lên ngực người đàn ông là tư thế tình cảm chân thành, cả 2 sẵn sàng sống chết vì nhau, đón nhận mọi vui buồn của cuộc sống.
Tư thế "sao biển" cho thấy mối quan hệ của bạn chưa thực sự đồng điệu. Một người đang chiếm hết không gian tức là có ích kỷ, cá nhân còn người kia lại quá nhún nhường, lép vế.
Tư thế nằm sấp cả 2 này chứng tỏ cuộc sống của vợ chồng đang có nhiều điều khó nói. Cả 2 đang muốn che đậy cảm xúc của mình, không hết lòng cởi mở với đối phương.
Cuộc sống vợ chồng của 2 bạn khá bình thường, cả 2 đều không có nhu cầu vun đắp tình yêu thêm nồng cháy, chỉ ở mức yên tâm là được. Lâu ngày tình cảm sẽ dễ nhạt phai.
Dấu hiệu thể hiện 1 trong 2 người đang thiếu thốn tình cảm, muốn được quan tâm, yêu thương nhiều hơn.
2 bạn đang vô cùng hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách cùng nhau.
2 bạn quan tâm đến nhau và cũng luôn sẵn sàng thỏa hiệp, giải quyết mong muốn của đối phương để cuộc sống vợ chồng ngọt ngào hơn chỉ là còn hơi e dè. Đừng ngại đòi hỏi người ấy thêm chút nữa nhé.
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Hay nhất 2sao
-
25 phút trước
-
51 phút trước
-
1 giờ trước