Không phải xấp tiền, đây mới là 4 điều đàn ông khiến vợ cảm động rơi nước mắt
Không phải tiền bạc, đây mới là những điều người vợ mong đợi ở chồng.
Người ta thường nói rằng tình yêu thì màu hồng nhưng hôn nhân thì đa sắc màu. Khi bước vào cuộc hôn nhân, bạn mới biết rằng có rất nhiều mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền, vợ chồng mâu thuẫn trong cách giải quyết công việc. Lúc này, người vợ chỉ cần người chồng hiểu, thông cảm và san sẻ với mình. Với người phụ nữ, không phải xấp tiền, đây mới là điều mà họ cần nhất trong hôn nhân.
Những bất ngờ nho nhỏ
Phụ nữ sống thiên về tình cảm, trong khi đàn ông lại sống thiên về lý trí. Nhiều người đàn ông chỉ biết thể hiện tình cảm với vợ bằng cách 'lương đưa đủ, tối ngủ nhà'. Tuy nhiên, từng đó thôi là chưa đủ. Trên thực tế, người chồng tâm lý cần dành cho vợ những món quà, những bất ngờ nho nhỏ trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm. Nếu có thời gian, bạn hãy lên kế hoạch đi du lịch, đi chơi xa với vợ. Đó mới là những món quà ý nghĩa nhất dành cho cô ấy.
Trò chuyện nhiều hơn
Theo thời gian, nhiều cặp đôi cảm thấy đã quá hiểu nhau, hiểu ý nhau nên không biết phải nói với nhau chuyện gì. Mỗi ngày, sau khi đi làm về, nhiều người trong số họ chỉ biết lăn ra ngủ mà chẳng nói với nhau câu chuyện gì. Người chồng tâm lý là người biết chủ động giao tiếp với vợ và lắng nghe tâm tư, cảm xúc của vợ nhiều hơn.
Thành thật mà nói, người vợ nào cũng mong được cùng chồng làm việc nhà, được cùng chồng đọc sách hoặc xem phim. Giao tiếp, trò chuyện sẽ giúp người vợ giải tỏa cảm xúc, cảm thấy hạnh phúc và có động lực hơn trong cuộc sống. Giao tiếp chính là cầu nối giúp vợ chồng hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau từ đó xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Sự chân thành
Đừng bao giờ nói dối phụ nữ, ngay cả một lời nói dối vô tội cũng có thể kéo theo hàng loạt lời nói dối khác. Với phụ nữ, lời nói dối của người chồng cũng khiến họ đau khổ đến mãi mãi. Chính vì như vậy, muốn làm vợ hạnh phúc, đàn ông đừng nên nói dối.
Thấu hiểu
Suy nghĩ của phụ nữ khác với nam giới, đặc biệt là sau khi kết hôn, bước vào thời kỳ mang bầu. Lúc này, tâm, sinh lý của người phụ nữ thay đổi. Người phụ nữ cần được quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc. Những người chồng không biết rằng những lời quan tâm, động viên của họ còn đáng giá hơn nhiều so với xấp tiền polime dày cộp.
Bất cứ khi nào vợ buồn, họ rất cần chồng ở bên cạnh quan tâm và hỏi một câu như: "Em sao thế? Có điều gì sao không nói cùng anh?".
Theo Emdep
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước