Không thể tin nổi những tập tục cưới hỏi 'sốc' nhất khiến các đôi phải dè chừng khi kết hôn
Bạn sẽ chẳng thể nào nghĩ ở những quốc gia này lại tồn tại những phong tục cưới hỏi từ hài hước cho đến kinh dị.
Ở tộc Thổ Gia tại tỉnh Tứ Xuyên , Trung Quốc, cô dâu sẽ phải khóc mỗi ngày 60 phút trong vòng một tháng trước ngày cưới.
Ban đầu chỉ một mình cô dâu khóc, sau đó 10 ngày tiếp theo mẹ cô dâu sẽ khóc cùng con, 10 ngày tiếp nữa, bà ngoại cô dâu cũng tham gia khóc cùng. Đến ngày cuối cùng trước đám cưới tất cả phụ nữ trong gia đình sẽ cùng khóc với cô dâu.
Phong tục này bắt nguồn từ thời chiến quốc khi mẹ của công chúa nước Triệu đã rơi nước mắt trong đám cưới của con gái.
Đám cưới là ngày hạnh phúc của các cặp đôi, là nơi người ta sẽ thấy những nụ cười nhiều nhất. Thế nhưng tại Congo, cô dâu chú rể lại không được phép cười trong suốt lễ cưới để thể hiện sự nghiêm túc trong cuộc hôn nhân.
Ở đất nước Indonesia, có một tộc người quy định các cặp vợ chồng sắp cưới phải nhịn đi vệ sinh trong ba ngày liên tiếp trước khi kết hôn. Cặp đôi sẽ bị theo dõi nghiêm ngặt và chỉ được ăn uống ở mức tối thiểu.
Điều này được cho là sẽ tạo ra cuộc hôn nhân hạnh phúc tràn ngập với những đứa trẻ khỏe mạnh.
Đây có lẽ là tục cưới đáng sợ nhất ở Pháp. Sau đám cưới, bạn bè của cô dâu chú rể sẽ thu dọn tất cả đồ ăn thừa và cho vào… bồn cầu. Sau đó cặp vợ chồng mới cưới sẽ phải ăn hết trước sự chứng kiến của nhiều người.
Điều này được cho là sẽ đem lại năng lượng cho cặp đôi trong đêm động phòng. May thay bây giờ người ta đã thay thế món soup “kinh hoàng” kia bằng socola.
Ngày cưới là ngày các cô gái trở nên xinh đẹp và lộng lẫy nhất. Tuy nhiên, ở Scotland, bạn bè và người thân sẽ tìm cách để khiến cô dâu trông… bẩn nhất có thể.
Mọi người sẽ cho tất cả những thứ như thực phẩm hỏng, tro, bột, bùn đất,… vào trong một cái xô và đổ tất cả lên người cô dâu.
Theo truyền thống thì nếu cô dâu có thể chấp nhận được những thứ dơ bẩn nhất thì cô cũng sẽ có thể vượt qua được những khó khăn trong đời sống hôn nhân.
Tại một vùng ở Trung Quốc, chú rể sẽ dùng cung bắn tên ba lần vào… cô dâu.
Tuy nhiên các đầu mũi tên đã được thay thế để đảm bảo an toàn cho cặp đôi. Sau khi tên được bắn ra, các chú rể sẽ phải tìm lại và bẻ gãy chúng để đảm bảo cho cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu.
-
52 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
52 phút trước
-
52 phút trước
-
1 giờ trước