Làm cơm mời mẹ bạn trai ai cũng khen đẹp mắt, cô gái vẫn bị người yêu mắng chỉ vì một món
Cô gái bày biện mâm cơm mất cả buổi, nhìn ngon mắt nhưng không ngờ hôm sau lại bị bạn trai mắng mỏ.
Về ra mắt nhà người yêu, ai cũng mong ghi điểm trong mắt người lớn. Đối với con gái sẽ thường thể hiện bằng tài nấu nướng của mình. Thế nhưng không phải ai cũng được nhận lời khen ngợi. Cô gái trong bài viết chia sẻ về việc mình đã cố gắng hoàn thành mâm cơm rất ngon nhưng lại bị chê chỉ vì một món. Không những vậy cô còn bị chàng trai phê bình, mắng mỏ khiến cô muốn trả lời thế nào cho... ngầu.
Câu chuyện được cô gái tâm sự khiến hội chị em đau đầu nghĩ câu trả lời hộ. Có vẻ như về ra mắt nhà người yêu là một việc không hề đơn giản cũng không phải dễ dàng gì.
Cô gái tâm sự như sau:
Mâm cơm ngon ai nhìn cũng thấy hấp dẫn
"Hôm qua mình được người yêu dẫn về ăn cơm. Nhà anh người yêu có 2 mẹ con thôi. Thì lần đầu đến ăn cơm nên mình cũng bảo người yêu dặn mẹ không phải mua thức ăn, để mình mua đồ qua nấu.
Mình cũng mua con gà luộc, lòng mề xào rau, nước luộc gà nấu miến. Xong rồi mình cũng chặt gà tử tế. Nói chung mâm cơm không có gì để chê. Mình cũng kém nấu nướng nên cũng tập qua ở nhà mấy lần rồi.
Lúc mình đang nấu thì mẹ người yêu mang cái bánh chưng cất trong tủ lạnh ra bảo rán nốt. Bánh chưng để lâu nên mốc, mình bóc và gọt hết chỗ mốc. Một bên rán bánh, bên kia xào nấu, mải tập trung xào nấu nên mình nhỡ làm cháy một mặt của bánh chưng.
Khi bê ra ăn thì vẫn bác bác, cháu cháu vui vẻ, thế mà hôm nay anh người yêu nhắn tin thế này với mình.
Tiện thể hỏi luôn mọi người xem trả lời anh ta thế nào cho ngầu? Xin bí quyết rán bánh chưng giòn mà không cháy nữa! Rồi ngày nào mình cũng rán bánh chưng và chụp ảnh, đăng lên Facebook cho anh ta sáng mắt ra!".
Thế nhưng cô gái lại bị chê vì món bánh chưng rán cháy
Sau khi đăng tải, hội chị em đua nhau phê bình anh chàng kia, cho rằng anh ta quá cầu kì. Chuyện rán bánh chưng cháy một chút không phải là chuyện lớn. Có lần này sau thì lần sau sửa, có gì để phải nghiêm trọng...
- Cầu kì quá như vậy thì sau này khó sống lắm bạn ạ, đừng quá gia trưởng nhé bạn
- Món ăn này có cháy tí cũng ngon mà, sao phải nặng lòng vậy bạn ơi
- Mẹ bạn thế thì cũng khó tính rồi, phải xem lại mối quan hệ này bạn nhé
- Rán cháy tí có sao, bạn cứ phải khó khăn với cô ấy thế, nhưng cũng không nên hơi tí là dọa chia tay nhé bạn gái.
Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều chị em khuyên cô gái cho chàng trai một bài học là hãy tắt máy điện thoại, một thời gian sau hãy gặp mặt để anh ta cảm thấy mình thực sự đã sai.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
52 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước