Làm đám cưới trong vườn bưởi trĩu quả, khách muốn ăn cỗ trong 'bình yên' chắc phải đội mũ bảo hiểm
Hình ảnh đám cưới trong vườn bưởi ở Tuyên Quang được chia sẻ khiến nhiều người thích thú.
Ai cũng chỉ có một lần cưới nên luôn muốn có một đám cưới ấn tượng và đặc biệt nhất. Không gian địa điểm tổ chức đám cưới cũng là một trong những dấu ấn khó phai trong ngày trọng đại này.
Mới đây, hình ảnh về một đám cưới ở Tuyên Quang được chia sẻ khiến cộng đồng mạng thích thú bởi sự sáng tạo của gia chủ.
(Ảnh: Bùi Trường Giang)
Bình thường mọi người sẽ luôn chọn những địa điểm đẹp, lộng lẫy để dựng rạp cưới, thế nhưng đám cưới này lại diễn ra ngay trong vườn bưởi.
Chẳng cần tốn tiền dựng rạp, những cây bưởi trong vườn chính là điểm nhấn trang trí cho đám cưới. Thậm chí những chiếc ghế cũng được chọn màu vàng cho hợp tone với những trái bưởi.
(Ảnh: Bùi Trường Giang)
Bên cạnh đó, khá nhiều người tỏ ra quan ngại và thấp thỏm khi tham gia buổi lễ vì sợ chẳng may bưởi lại rụng trúng đầu lúc nào cũng không biết. Nhưng nhiều người lại thấy thích thú vì biết đâu kết thúc đám cưới lại có quà quê xách về.
Một số phản ứng hài hước của cư dân mạng
Tuy có thế nào thì cũng không thể phủ nhận đây là đám cưới rất độc đáo và mới lạ, quan khách vừa được thưởng thức đồ ăn vừa được hoà mình với thiên nhiên vườn tược rộng rãi.
Trước đó cũng có rất nhiều đám cưới được tổ chức ở những địa điểm vô cùng độc đáo và sáng tạo, khiến cô dâu chú rể sẽ chẳng bao giờ quên được ngày trọng đại trong đời.
Một cặp vợ chồng đã tổ chức đám cưới trên không trung với tư thế treo ngược đầu xuống đất
Cô dâu, chú rể đã trao lời thề nguyện trên cánh máy bay.
Đám cưới muốn tiết kiệm chi tiêu bằng cách tổ chức tại nhà tang lễ
Độc đáo đám cưới trên những dãy ruộng bậc thang
Khi 2 vợ chồng đều ưa mạo hiểm
Có xuống biển thì cũng phải có trên núi chứ nhỉ
Nami
Theo VietNamnet
-
17 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước