Làm gì khi có tình cảm với hai người cùng một lúc?
Mặc dù đa số chúng ta đều có tư tưởng đã yêu thì sẽ chỉ yêu một người, nhưng khả năng “phải lòng” một người thứ ba vẫn luôn xảy ra. Điều này có thể gây ra nhiều rắc rối, đặc biệt là khi bạn đang ở trong một mối quan hệ.
Mặc dù đa số chúng ta đều có tư tưởng đã yêu thì sẽ chỉ yêu một người, nhưng khả năng “phải lòng” một người thứ ba vẫn luôn xảy ra. Điều này có thể gây ra nhiều rắc rối, đặc biệt là khi bạn đang ở trong một mối quan hệ.
Nếu bạn cảm thấy mình đang có tình cảm với hai người cùng một lúc, hãy ngồi xuống và suy nghĩ về cảm xúc thật của bản thân. Mọi khía cạnh đều nên được đưa vào cân nhắc, từ tình cảm của bạn đến cả hai người kia. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn xử lí tình huống này một cách thông minh nhất.
Ảnh minh họa
Nhìn nhận ra sự khác nhau giữa tình cảm mà bạn dành cho hai người
Nếu bạn đang dành tình cảm cho hai người, thì có lẽ ở mỗi người, bạn đang có một nhu cầu riêng. Hãy tìm ra lí do tại sao bạn yêu từng người để có những bước đi tiếp theo thật chính xác.
Người yêu hiện tại của bạn có vẻ chỉ mang lại cho bạn sự ổn định nhưng tình cảm lại đang chỉ như hai người bạn. Còn đối với người còn lại, bạn lại có một tình cảm mãnh liệt hơn.
Tuy nhiên, những cảm xúc đó có thể chỉ thoáng qua khi bạn nhìn thấy một điều gì đó mới trong cuộc sống. Vì vậy, hãy thử hạn chế việc tiếp xúc với người thứ ba để xem liệu đó có chỉ dừng lại ở “cảm nắng” hay không. Đừng hành động khi bạn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, nếu không cẩn thận, bạn có thể trở thành người có lỗi trong cuộc tình của mình đó.
Nghĩ về những mong muốn của bản thân
Chúng ta thường có xu hướng “một vợ một chồng”, chung thủy về cả mặt cảm xúc lẫn thể xác. Tuy nhiên, bạn cũng có thể muốn và cần những thứ khác nhau trong một mối quan hệ mà đôi khi, một người không thể đáp ứng được. Chỉ có bạn mới biết bạn cần gì và muốn gì từ mối quan hệ tình cảm này, khi đó bạn mới có thể biết được những bước đi tiếp theo.
Hãy nghĩ thật kĩ về viễn cảnh yêu hai người sẽ diễn ra như thế nào và bạn sẽ thật sự cảm thấy ra sao. Liệu bạn có bị áp lực, mệt mỏi hay thoải mái về việc đó? Liệu việc ấy có khiến một trong hai người bạn yêu bị tổn thương? Bạn có chịu đựng được cảm giác tội lỗi khi yêu người này nhiều hơn người kia hay không?
Trả lời tất cả những câu hỏi trên để thật sự hiểu về cảm xúc của bản thân.
Xem xét về tình cảm hiện tại của bạn
Việc bạn đang dành tình cảm cho hai người có thể là dấu hiệu đổ vỡ của mối quan hệ hiện tại của bạn. Bạn nên ngồi lại xem xét về những gì đã xảy ra trong mối tình này và nó có thực sự xứng đáng để bạn tiếp tục hy sinh bản thân mình hay không. Nếu cảm thấy việc có tình cảm với người khác là không đúng đắn, không công bằng với người kia, thì đừng vội hành động gì cả.
Hãy tự hỏi bản thân trong thang từ 1 đến 10 đâu là mốc đo đạt hạnh phúc của bạn trong mối tình này? Bạn có hay phải giận dỗi và phàn nàn về đối phương không? Bạn có hay so sánh người này với người kia và cảm thấy người mới dường như có những “tố chất” hơn hẳn người còn lại.
Nếu đó là vấn đề, bạn có thể đang thiếu thốn tình cảm ở mối tình hiện tại của mình.
Ảnh minh họa.
Trò chuyện với đối phương về vấn đề của mình
Khi bạn đã có những xác định về tình cảm, hãy nói chuyện với đối phương về tình huống của bạn. Nếu bạn cảm thấy cảm xúc của mình cho người mới là một mối đe dọa đến quan hệ hiện tại, bạn nên ngồi xuống và có một cuộc nói chuyện tâm tình chân thật với người ấy.
Hãy chọn thời điểm thích hợp, tránh những phân tán không đáng có khi hai bạn đang nói chuyện. Bạn cần đảm bảo cả hai người đã tắt toàn bộ điện thoại và máy tính để tập trung hoàn toàn vào nội dung buổi trò chuyện.
Đồng thời, bạn cần để người ấy có không gian để bộc lộ suy nghĩ của mình, bởi có thể người ấy chưa thể đồng ý với quan điểm của bạn ngay tức khắc. Cuối cùng, hãy cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai: kết thúc hay tiếp tục, đưa ra những quyết định phù hợp nhất cho cả hai.
Theo VOV
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước