Vừa qua, tập 1 chương trình Trường Học Siêu Sao đã chính thức lên sóng với bộ ba giáo viên thực tập Lâm Vỹ Dạ, Gin Tuấn Kiệt và Hải Đăng Doo.
Ngay từ giây phút đầu, bộ ba nghệ sĩ đã khiến phòng họp “bùng nổ” bởi những màn tung hứng hài hước: Lâm Vỹ Dạ nghiêm túc “đi xin việc”, còn Gin Tuấn Kiệt dí dỏm tự nhận mình là nhân viên nhà trường “đến kiểm tra năng lực giáo viên”. Hải Đăng Doo - với niềm yêu trẻ con chân thành -bất ngờ “xin học cho cháu”, khiến cả khán phòng bật cười.

Xuất sắc hoàn thành bài kiểm tra năng lực
Trước khi chính thức “lên lớp”, các thầy cô phải vượt qua bài kiểm tra 10 tình huống thực tế trong quá trình làm việc với trẻ em, từ cách phản ứng trước sự giận dỗi, đến xử lý xung đột giữa các bạn nhỏ.


Kết quả: Lâm Vỹ Dạ đạt 9/10, Gin Tuấn Kiệt và Hải Đăng Doo cùng đạt 8/10, qua đó cho thấy sự đồng cảm, tinh tế và khả năng xử lý tình huống linh hoạt của cả ba giáo viên thực tập.
Bên cạnh đó, cô Hiệu trưởng Chu Cẩm Thơ cũng công bố 10 nguyên tắc vàng khi tương tác với trẻ, trong khi thầy Caleb nhấn mạnh: “Nếu các thầy cô thật sự muốn mình thành công, điều đó sẽ được đo bằng sự thành công của học sinh.”
8 “siêu sao” xuất hiện
Sau phần định hướng, ba “giáo viên thực tập” chính thức bước vào nhiệm vụ đầu tiên: đón chào các học sinh nhí – những gương mặt nhỏ tuổi nhưng vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình và mạng xã hội. Mỗi em mang đến một câu chuyện, một cá tính riêng, khiến “Trường Học Siêu Sao” trở thành một bức tranh sống động về thế giới tuổi thơ đa sắc.


Bún – cô bé “người nhện” nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, cá tính và cực kỳ nhạy cảm. Bún khiến cả lớp bật cười khi nhất quyết từ chối món quà bong bóng hình hoa, chỉ mỉm cười thật tươi khi được tặng bong bóng hình… người nhện đúng sở thích của mình. Ba Duy – bố của Bún, chia sẻ: “Em Bún là một em bé rất cá tính và nhạy cảm. Để con chơi vui vẻ cùng thầy cô thì cần sự tinh tế, thấu hiểu và nắm bắt được mạch cảm xúc của bạn ấy. Đó chắc chắn sẽ là thử thách cho các thầy cô.”
Dừa Gia An – cậu bé lanh lợi, hồn nhiên, thích khám phá và yêu tự do. Vừa bước vào lớp, Dừa đã hào hứng giao tiếp với mọi người, ánh mắt tràn ngập tò mò. Mẹ Trang Lou chia sẻ đầy tự hào: “Bạn Dừa là một em bé rất yêu thích sự tự do. Bạn ấy sẽ khó khăn trong việc giữ tập trung lâu, đôi khi dễ bị tủi thân hoặc bật khóc. ”
Cặp song sinh Dừa Việt Dũng và Đu Đủ – hai “ngôi sao nhí triệu view” nhà Khắc Việt và Thảo Bebe – tiếp tục khiến khán giả say mê bởi sự thú vị trong tính cách. Dừa xuất hiện trong trang phục chú công an và Đu Đủ xuất hiện trong bộ váy tím Kuromi. Bố Khắc Việt nhận xét: “Hai bạn nhà anh rất nghịch ngợm nhưng có khuôn phép. Các con hợp tác nghiêm túc, vẫn giữ nét hồn nhiên của tuổi thơ mà luôn sẵn sàng lắng nghe.”
Sóc – con trai của cặp đôi sáng tạo nội dung Trox & Lacci – gây ấn tượng với nét mặt biểu cảm và phản ứng tự nhiên. Sóc là cậu bé hướng nội, giàu tình cảm và luôn cần được trò chuyện nhẹ nhàng. Bố Trox chia sẻ: “Sóc là một em bé rất tình cảm, nhưng là kiểu tình cảm trong thầm lặng. Con cần sự mềm mại, gần gũi để mở lòng, không thể áp đặt hay quát mắng.”
Minhee – cô bé “thiên thần song ngữ” từng gây bão mạng – xuất hiện trong chiếc váy công chúa Belle, duyên dáng và tự tin. Mẹ Quỳnh Anh bật mí: “Minhee là một em bé rất tình cảm nhưng cũng nguyên tắc. Con sẽ không làm nếu cảm thấy chưa đúng với tiêu chuẩn của mình. Khi con buồn hay giận, bố mẹ sẽ luôn chọn cách nói chuyện riêng để con hiểu và bình tĩnh lại.”
Sữa – cô bé “Bạch Tuyết” ngọt ngào và lém lỉnh – là sự kết hợp giữa mạnh mẽ và yếu mềm. Mẹ Quỳnh Anh chia sẻ: “Lúc thì con rất tự lập, cá tính, lúc lại mít ướt và nũng nịu. Con có nhiều cung bậc cảm xúc, và điều khiến con đặc biệt chính là sự chân thật trong từng biểu cảm nhỏ nhất.”
Xệ Xệ – “em bé chất” với năng lượng bùng nổ và phong thái tự tin đáng kinh ngạc. Là cháu trai của Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T, cậu bé mang đến lớp học nguồn năng lượng sôi nổi cùng nụ cười ngời sáng. Dù nhỏ tuổi, Xệ Xệ đã thể hiện khả năng biểu đạt và tự tin tương tác trước ống kính, khiến các “giáo viên thực tập” không khỏi ấn tượng.

Những gương mặt nhỏ nhắn ấy – mỗi người một tính cách, một màu sắc riêng – đã làm nên “trái tim” của Trường Học Siêu Sao. Ngay từ ngày đầu tiên, lớp học đã tràn ngập tiếng cười, sự ngây ngô, hồn nhiên và vô số khoảnh khắc khiến khán giả không thể rời mắt.
Lâm Vỹ Dạ bất ngờ bị “hắt hủi”
Khi lớp học chính thức bắt đầu, 3 giáo viên thực tập tái hiện lại chuyện cổ tích Tấm Cám. Theo đó, Lâm Vỹ Dạ hóa thân thành “Cám”, Gin Tuấn Kiệt đóng vai cá bống, truyền tải bài học: “Không nhận kẹo từ người lạ.”.
Sự nhập vai của các thầy cô giáo khiến cả 8 bạn nhỏ và phụ huynh liên tục bật cười thích thú. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra ở phần chọn lớp. Ba giáo viên quay lưng lại để các em tự do chạy đến người mình yêu thích.

Kết quả, Gin Tuấn Kiệt được ba học sinh tin chọn gồm Dừa Việt Dũng, Đu Đủ và Xệ Xệ; Hải Đăng Doo cũng nhận ba trò nhỏ là Dừa Gia An, Sóc và Minhee; trong khi Lâm Vỹ Dạ được bé Sữa lựa chọn.
Minhee thoạt đầu còn tỏ ra lo lắng không muốn tham gia lớp học vì quá sợ cô “Cám” Lâm Vỹ Dạ. Bún còn khóc ầm lên khi cô Dạ liên tục tiến lại gần và mong muốn Bún về lớp mình. Tình huống trớ trêu khiến các thầy cô phải cầu cứu sự hỗ trợ của phụ huynh.
Nhờ có số học trò nhiều nhất và nhanh nhất, Gin Tuấn Kiệt được bầu làm Tổ trưởng tổ giáo viên và chia sẻ đầy xúc động: “Giống như một tờ giấy trắng, các em thấy cái gì thật là thật, cái gì giả là giả. Ở bên cạnh các bé, mình thấy tuổi thơ của mình trong đó.”
Tập 1 khép lại bằng những khoảnh khắc trong sáng, hồn nhiên nhưng đầy xúc động – khi thầy cô và học trò lần đầu gặp gỡ, làm quen và cùng nhau khởi đầu hành trình 8 ngày đáng nhớ. Mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt đều được ghi lại chân thực, đúng với tinh thần chương trình: “Không dạy trẻ học, mà dạy trẻ sống – sống tự tin, sống chân thật, sống yêu thương".
Trường Học Siêu Sao 2025 phát sóng vào Thứ 5 hàng tuần từ ngày 30/10/2025, lúc 21h10 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh Youtube, 10h15 Thứ 7 trên kênh QPVN và 13h Chủ nhật trên kênh SCTV6 & HTV.