
Sáng 9/9, diễn viên Lan Phương xuất hiện ở Tòa án Nhân dân thành phố để tham dự phiên sơ thẩm ly hôn với chồng người nước ngoài.
Không đi một mình, cô lặng lẽ địu con gái nhỏ trước ngực. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội: vì sao một nghệ sĩ nổi tiếng, bận trăm công nghìn việc, lại không gửi con ở nhà?

Lan Phương sau đó đã lý giải. Cô cho biết phiên tòa vốn được báo hoãn từ tối hôm trước, nhưng sáng hôm sau lại bất ngờ tiếp tục, khiến cô không kịp xoay xở người trông trẻ. Người giúp việc của gia đình chỉ làm việc vào buổi tối, nên trong buổi sáng định mệnh ấy, cô vừa chăm hai con, vừa chuẩn bị hồ sơ pháp lý rồi bế con đến tòa.

Trên mạng, có không ít bình luận cho rằng Lan Phương đang “kể khổ”. Nhưng nữ diễn viên khẳng định, cô không tìm kiếm sự thương hại.

Việc chia sẻ câu chuyện không nhằm phơi bày đời tư, mà là cách để nói thật về những áp lực mà nhiều người mẹ đơn thân vẫn âm thầm chịu đựng — từ chăm con một mình, vượt qua đau đớn sau sinh, đến quay trở lại công việc và xử lý các vấn đề cá nhân, như việc chuyển nhượng căn hộ tại Đà Nẵng sau ly hôn.

Theo nữ diễn viên, việc ôm con đi cùng trong ngày làm việc đặc biệt ấy không phải gánh nặng, mà là niềm hạnh phúc, bởi điều khiến cô thấy vững vàng nhất chính là được ở bên con và nữ diễn viên không có sự lựa chọn nào tốt hơn cho buổi sáng hôm đó.

Jan
Theo Thương Trường