Lấy trai Nhật, cô gái Việt 5 năm không hòa hợp được với nhà chồng
Ở tuổi 26, Huyền Hồ khiến nhiều người trầm trồ khi biết rằng cô đang giữ chức giám đốc của một công ty tư vấn visa.
Từ cô du học sinh trở thành giám đốc ở tuổi 26
Ở tuổi 26, Huyền Hồ (hiện đang sống ở Tokyo, Nhật Bản được 8 năm) đã là giám đốc của một công ty tư vấn visa tại Nhật. Công ty do Huyền và ông xã người Nhật tên Yusuke (25 tuổi) điều hành, mới thành lập được 6 tháng và có tổng cộng 5 nhân sự.
Học xong cấp 3 thì Huyền sang Nhật du học. Những ngày tháng mới đặt chân sang đất nước hoa anh đào với Huyền không hề dễ dàng. Cô cảm thấy rất cô đơn dù có 2 người bạn thân đi cùng.
Với vốn tiếng Nhật ít ỏi, Huyền chưa thể giao tiếp tốt với mọi người mà phải mất thêm 6 tháng học tiếng.
Vừa sang được 2 tuần, cô gái nhỏ bé đã ngay lập tức đi làm thêm một công việc do trường giới thiệu. Công việc này tuy không quá vất vả nhưng lại tốn nhiều thời gian.
Huyền Hồ sang Nhật từ năm 18 tuổi.
Khi đi làm thêm, cô quen biết với ông xã hiện tại.
Mỗi ngày Huyền phải làm 12 tiếng, từ 6h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Có những lần đi làm về lúc khuya, cô gái trẻ bị tên biến thái trêu ghẹo, rất hoảng sợ nhưng vì công việc, cuộc sống nên vẫn phải đi làm, đi học bình thường.
Có khi xin nghỉ ốm còn bị ông chủ mắng mỏ. Những khó khăn đó Huyền không dám để với gia đình, phải một mình chịu đựng. May mắn là cuối cùng Huyền cũng vượt qua được khó khăn.
Khi chuyển chỗ làm thêm ở một quán ăn, Huyền đã có cơ hội làm quen và nảy sinh tình cảm với Yusuke.
"Bố mẹ mình biết mình yêu một chàng trai người Nhật đã ra sức phản đối. Bố mẹ dự định cho mình đi du học mấy năm rồi về chứ không muốn cho con lấy chồng xa.
Khi Yusuke biết bố mẹ mình phản đối, anh đã quyết định đặt vé cùng mình về Việt Nam để xin phép phụ huynh. Anh còn viết thư nhắn nhủ bố mẹ vợ yên tâm, hàng năm sẽ đưa vợ về thăm nhà. Sau lần đó thì bố mẹ mình đồng ý.
Về phía bố mẹ Yusuke, tuy không phản đối kịch liệt nhưng ông bà cũng bày tỏ sự quan ngại với những khác biệt về văn hóa khi con trai muốn lấy vợ ngoại quốc. Bên cạnh đó, thời điểm kết hôn, cả em và Yusuke còn rất trẻ nên bố mẹ nhiều lần khuyên 2 đứa nên suy nghĩ lại", Huyền kể.
Cả hai đã kết hôn được 5 năm.
5 năm vẫn chưa hòa hợp được với nhà chồng
Tiết lộ lý do lấy chồng ở tuổi 21, Huyền tâm sự bản thân cô dự định kết thúc 2 năm học tại trường chuyên môn thì sẽ về Việt Nam.
"Nhưng lúc đó mình đã yêu Yusuke rồi. Anh ấy sợ nếu mình về nước thì cả hai sẽ khó duy trì chuyện tình cảm. Mình muốn không ở bên Nhật lâu dài, không muốn làm nhân viên cho các công ty bên này.
Yusuke đã thuyết phục mình, anh ấy nói cứ cưới để có visa đã. Sau đó mình muốn ở Nhật cũng được mà chán quá muốn về Việt Nam thì anh ấy sẽ theo về", cô dâu Việt tâm sự thêm.
Đến hiện tại, vợ chồng Huyền có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng chỉ có một vấn đề mà suốt 5 năm qua cô chưa làm được đó là cải thiện mối quan hệ với bố mẹ chồng.
Vợ chồng Huyền hiện có một công ty tư vấn visa.
Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vô cùng viên mãn.
"Vì chồng mình là con một, trước khi cưới bố mẹ chồng muốn 2 đứa kết hôn xong thì về sống cùng bố mẹ. Nhưng chồng mình thì nhất quyết không ở chung, dẫn đến 2 bên có cãi nhau, bố mẹ chồng cũng không thích mình.
Mình hay nhắc chồng đến thăm bố mẹ nhưng bản thân rất ít đến và cũng chỉ hỏi thăm bố mẹ qua chồng mà thôi chứ không thân với họ.
5 năm rồi mình không cải thiện được mối quan hệ đó do có trở ngại tâm lý, mình từng bị bố mẹ phản đối nên đến bây giờ vẫ chưa thể hòa đồng được", Huyền chia sẻ lý do.
Cô cũng mong trong thời gian tới có thể cải thiện mối quan hệ với nhà chồng. Cả hai dự định sẽ ăn chơi xả láng thêm một vài năm rồi mới sinh em bé.
Theo Nhịp Sống Việt
-
1 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
9 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
23 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
50 phút trước
-
58 phút trước
-
1 giờ trước