Lấy vợ hơn hẳn 1 giáp, chàng rể 'sướng như tiên' lại còn được mẹ vợ cho tiền tiêu vặt
Lần này, chương trình mẹ chồng nàng dâu lại khiến khán giả bất ngờ khi giới thiệu cặp mẹ vợ, con rể vô cùng dễ thương. Điều đặc biệt là, anh chàng kém vợ tận 12 tuổi.
Chàng rể kém vợ 12 tuổi chia sẻ chuyện được mẹ vợ cho tiền tiêu vặt (Video thuộc bản quyền HTV7, nguồn kênh Youtube)
Mẹ vợ là Phan Thị Hương, 58 tuổi, hiện đang có một quán cơm nhỏ kinh doanh. Còn con rể là Bùi Phúc Lộc, 28 tuổi, làm diễn viên. Phúc Lộc đã ở nhà mẹ vợ được gần 2 năm. Lộc cho biết, mình ở Bến Tre nên quyết định ở rể nhà vợ ở Sài Gòn, không có tốn tiền ở trọ.
Nói về con rể tương lai ngày đầu gặp, mẹ vợ vô cùng hoảng. Lúc này, khán giả mới ồ lên khi biết, chàng rể quá trẻ, kém vợ tận 12 tuổi. Dù cảm thấy không hài lòng cho lắm, nhưng mẹ vợ vẫn phải chấp nhận vì con gái rất ưng ý và quyết định theo đuổi tình yêu này.
Đối với Lộc, cảm thấy mẹ vợ ban đầu vô cùng khó khăn, hay để ý, theo dõi từng cử chỉ của con rể nên cũng thấy không được thoải mái cho lắm.
Lộc khiến MC vô cùng ngạc nhiên khi chia sẻ, dù biết vợ hơn mình 12 tuổi nhưng đã gọi bằng em ngay từ lần đầu gặp. Vì vợ Lộc vô cùng trẻ...
Nói về tính xấu của con rể, mẹ chồng không mấy hài lòng chuyện con rể hay cầm điện thoại, bấm liên tục. Mẹ sợ con có tình ý với ai đó bên ngoài, lại khổ con gái mình. Lộc lại biện minh đó là công việc chứ không hề có tình ý gì với ai đâu nên mong mẹ yên tâm.
Có một chuyện khiến cả khán phòng cười ồ là khi mẹ vợ "kể xấu" con rể. Đi chơi, đi cà phê nhưng khi biết vợ gần về thì ra đòi trông con để "làm màu". Lộc bị mẹ nghi ngờ cũng chỉ vì mẹ lo cho con gái vì chàng rể quá trẻ, còn con mình lại lớn hơn hẳn 12 tuổi. Đây có lẽ cũng là nỗi lo chung của nhiều người.
Cuộc nói chuyện khá vui vẻ, hài hước của cặp mẹ vợ, con rể được khán giả vô cùng tán thường. Mẹ vợ thực sự coi con rể như con trai của mình. Còn con rể cũng hết sức vô tư, thoải mái, ăn uống, ngủ nướng như con cái trong nhà.
Nhiều lần mẹ với con rể cũng có chút mâu thuẫn nhỏ vì Lộc cho rằng, mình là người hay tự ái. Đỉnh điểm là lần giận mẹ mà xách vali đến nhà bạn ở tận 2 tuần. Sau vợ gọi về mới chịu về.
Điều thú vị là mẹ vợ thi thoảng cho con rể tiền tiêu vặt. Bà Hương thực sự coi con rể là con trai của mình nên đôi lúc Lộc cũng làm nũng mẹ, ngủ nướng, đi chơi tối ngày.
Dù vậy, tình cảm gia đình rất tốt, mẹ vợ con rể hợp nhau, vợ chồng hạnh phúc. Mẹ vợ cũng chỉ mong các con vui vẻ, hòa thuận, mong con rể bớt đi chơi lại, chịu khó quan tâm con cái, phụ mẹ một chút. Còn Lộc cũng cảm thấy mình chưa thực sự chăm chỉ, còn mải chơi quá nên hứa sẽ cố gắng sửa đổi trong thời gian tới.
Nhân chương trình Mẹ chồng nàng dâu, Lộc cũng gửi tới mẹ lời xin lỗi vì đôi lúc làm mẹ buồn. Dù mẹ đã dễ tính rồi nhưng cũng mong mẹ "dễ hơn chút nữa thì càng tốt"! Câu nói của Lộc khiến khán giả cười ồ. MC Quyền Linh và Lê Lộc vô cùng hứng khởi vì cặp mẹ vợ con rể quá đỗi dễ thương.
Thanh Thanh (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước