Từ trước đến nay, không ít lần người ta nghe tới câu "thời trang phang thời tiết" để nói về những người có kiểu ăn mặc bất chấp thời tiết hiện tại. Tuy nhiên, còn có những người lại thích theo kiểu "thời trang phang hoàn cảnh" mới trái ngang mà thậm chí là người nổi tiếng ấy chứ.

Mới đây, Lệ Quyên khiến fan cười bò khi bày tỏ ý định mặc đầm bó sát, khoác khăn lông để đi đánh golf. Mong là nữ ca sĩ chỉ đùa thôi chứ ăn diện phong cách này thì đi đứng thoải mái còn khó chứ nói gì đến chơi thể thao.

Hoa hậu Lương Thùy Linh từng có pha "lên đồ" đi chạy bộ sáng sớm cực kỳ khó hiểu với áo dây bằng lụa vô cùng mong manh và quần jeans cứng đơ.

Trước đó, Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 còn khoe cảnh mặc croptop tay bồng xuyên thấu với quần jeans, túi xách hàng hiệu để đi mua rau.

Vẫn là trang phục không phù hợp với hoàn cảnh, Đỗ Thị Hà lại khiến nhiều người té ngửa vì diện hẳn bộ đầm tweed hồng có phần hơi "extra" khi đi chợ Bến Thành mua thịt trong một gameshow.

Vẫn biết là đang ở cương vị một hoa hậu, việc ăn mặc trang trọng khi lên truyền hình là điều nên làm. Tuy nhiên, không biết ê-kíp của Hoa hậu Việt Nam 2020 có báo là sẽ phải thể hiện nữ công gia chánh hay không mà cô mặc loại trang phục dễ bám bẩn, bám mùi lại khó giặt thế này nhỉ?

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân cũng có màn diện đầm dạ hội, đeo vương miện, một tay cầm quyền trượng và tay kia là bọc rác to tướng.

Trên thực tế, loạt hình ảnh lên đồ lồng lộn đi đổ rác mùa Covid-19 lại là một trào lưu từng rất hot. Võ Hoàng Yến bắt trend với một màn catwalk và hoá trang không thể gắt hơn.

Đông Nhi sang chảnh như một nữ tổng tài nhưng cũng chỉ để bỏ rác vào thùng.

"Thánh lầy" Diệu Nhi mặc đúng combo đi biển gồm mũ cói, váy boho để "giải quyết" túi đồ vứt đi.

Cô cũng rủ cả Ngọc Trinh mặc đầm dự tiệc để đi ăn trứng vịt lộn vỉa hè.
Buu
Theo Vietnamnet
