Lễ Tình nhân Valentine 14/2 ai tặng quà cho ai?
14/2 là Ngày lễ Tình nhân, điều này nhiều người biết, tuy nhiên Valentine 14/2 ai tặng quà cho ai lại là thắc mắc của không ít bạn trẻ.
Ngày 14/2 - Valentine (hoặc Valentine đỏ) được biết đến là dịp đặc biệt dành cho các cặp đôi yêu nhau. Vào ngày này, những người đang yêu sẽ dành thời gian chọn lựa món quà ưng ý, gửi gắm tâm tư vào từng tấm thiệp gửi tặng người yêu.
Tuy nhiên sự xuất hiện các ngày Valentine trắng 14/3, Valentine đen khiến nhiều người bị "rối", và làm nảy sinh thắc mắc Ngày lễ Tình nhân Valentine 14/2 ai tặng quà cho ai, nam tặng nữ hay nữ tặng nam.
Ngày lễ Tình nhân Valentine 14/2 ai tặng quà cho ai?
Trước đây, nói đến Valentine, mọi người chỉ biết đến 14/2, sau đó mới xuất hiện thêm các phiên bản khác. Vì thế, nguyên bản, 14/2 là Ngày lễ Tình nhân nói chung, không dành riêng cho giới tính nào, vì thế cũng không không có quy ước nào về việc Valentine 14/2 ai tặng quà cho ai.
Chỉ cần bạn đang yêu và muốn thể hiện tình cảm của mình với người ấy bằng một món quà, bạn đều có thể mua tặng. Tuy nhiên, ở một số đất nước, việc tặng quà Valentine có nét riêng. Chẳng hạn, ở Bắc Mỹ và châu Âu, vào Ngày lễ Tình nhân 14/2, các chàng trai sẽ chủ động tặng quà và gửi thiệp chúc mừng đến người yêu của mình.
Lễ Tình nhân Valentine 14/2 ai tặng quà cho ai? (Ảnh: History)
Tại Nhật Bản, Valentine 14/2 cũng là dịp để các cô gái tặng quà cho “crush”. Họ cũng có thể tặng quà cho bạn thân hoặc đồng nghiệp khác giới để thể hiện sự quý mến.
Còn tại Việt Nam, con trai tặng quà con gái hay con gái tặng quà con trai vào ngày này đều là hợp lý, bạn không cần băn khoăn Lễ Tình nhân Valentine 14/2 ai tặng quà cho ai một khi trái tim đang rung động.
Còn ngày Valentine Trắng 14/3 được coi là ngày để đáp lễ người đã tặng quà Valentine Đỏ cho mình. Nếu bạn nhận được quà Valentine từ một người vào ngày 14/2, bạn có thể đáp lại tình yêu và sự quan tâm đó bằng cách tặng họ một món quà trong ngày Valentine Trắng nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của sự gắn kết.
Còn Valentine Đen 14/4 được dành cho những người độc thân. Trong ngày này, bạn có thể tặng quà cho người bạn FA của mình.
Ngày lễ Valentine có từ bao giờ?
Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh Ngày lễ Tình nhân Valentine. Trong số đó, câu chuyện được kể lại nhiều nhất liên quan đến vị linh mục tên Valentine. Khoảng thế kỷ thứ III, hoàng đế Claudius II ra sắc lệnh cấm toàn dân kết hôn để tập trung vào các cuộc chiến. Ông cho rằng, tình cảm gia đình sẽ giữ chân đàn ông, khiến họ không muốn đầu quân và chiến đấu.
Tuy nhiên, vị linh mục Valentine vẫn bí mật tác thành cho các cặp đôi thành vợ chồng. Sự việc bị phát hiện, linh mục bị bắt và kết án tử hình. Ông bị kéo lê và ném đá cho đến chết, sau đó bị chặt đầu vào ngày 14/2/270. Sau này, trong tôn giáo phương Tây, linh mục Valentine trở thành vị Thánh bảo trợ cho tình yêu lứa đôi và 14/2 trở thành ngày lễ của tình yêu.
Trước đây, ngày Valentine chỉ có ở Bắc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên ngày nay, nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia. Dần dần, ngày 14/2 hàng năm trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị thánh bổn mạng của các đôi yêu nhau.
Tại sao có tới 3 dịp Valentine khác nhau?
Một năm có 3 ngày lễ Valentine, gồm: Valentine Đỏ (14/2), Valentine Trắng (14/3) và Valentine Đen (14/4).
Valentine Trắng (White Valentine) còn được gọi là White Day, diễn ra sau Valentine Đỏ đúng một tháng, vào ngày 14/3. Valentine Trắng bắt nguồn từ Nhật Bản, nơi người ta dường như yêu nhau nhiều hơn sau những giấc mơ dịu dàng, nên một ngày Valentine dường như là không đủ. Đây là dịp để các bạn trai đáp lại tình cảm của các bạn gái.
Người độc thân cũng có Valentine, ấy là Valentine Đen - 14/4 hằng năm. Valentine Đen có nguồn gốc từ Hàn Quốc, là ngày để những người cô đơn tụ họp với nhau trong một ngôi nhà. Họ vận đồ đen, cùng nhau ăn món mì Jachang truyền thống (món mì với nước sốt đậu đen) và chia sẻ về sự thiếu may mắn trong tình cảm.
Theo VTC
-
5 giờ trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
7 giờ trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
10 giờ trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
11 giờ trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
12 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
14 giờ trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
16 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
20 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
1 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
2 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
4 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước