'Lên đời' bạn tốt thành người yêu có thể khiến bạn trả giá đắt
Bởi vì khi còn là tình bạn người ta tôn trọng nhau hơn, không coi đối phương như vật sở hữu của mình. Tình bạn bao giờ cũng có một "khoảng trời riêng" của mỗi người, còn khi đã là bạn tình và nhất là khi đã là chồng vợ, tất cả cuộc đời riêng đều bị sở hữu khiến người kia không chịu nổi.
Các nhà nghiên cứu đặt câu hỏi "Nam và nữ có thể là bạn thân của nhau không?”. Đã có 83% tán thành. Khảo sát 300 đôi bạn khác giới trong sinh viên nhiều trường đại học ở Hà Nội có 56% đã là bạn thân trong một thời gian dài mà không chuyển sang tình yêu.
Vậy họ chơi thân với nhau vì lý do gì? Vì họ học hành, làm việc, vui chơi giải trí cùng nhau thì tại sao không thể là bạn, thậm chí là bạn thân của nhau? Nếu chúng ta quan niệm giới nào chỉ được chơi với giới ấy, liệu có định quay lại cái thời “nam nữ thụ thụ bất thân” của các cụ nhà ta đặt ra cách đây hàng thế kỷ?
Nhiều khi nam nữ hấp dẫn nhau không bởi vì tình yêu. Ảnh minh họa
Có người đặt câu hỏi: ”Tại sao không chơi với bạn cùng giới mà lại chơi thân với bạn khác giới cho phức tạp ra? Liệu có lấy tình bạn làm cái vỏ che đậy tình yêu không?”. Đây là một vấn đề không đơn giản. Khái niệm “thân” ở đây là thường xuyên gặp nhau, chia sẻ tâm tư tình cảm với nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhưng nam nữ gần nhau tránh sao khỏi sức hấp dẫn tình dục? Có người lại sợ liệu có làm cho người yêu hay bạn đời của họ ghen không?
Thực ra hai người nam nữ làm việc hàng ngày với nhau, có nhiều tính cách sở thích giống nhau, tại sao không thể là bạn?. Tuy thế những rào cản giữa họ vẫn tồn tại không chỉ trong dư luận mà ngay cả trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các phim hàng ngày chiếu trên truyền hình cũng thường có lối suy nghĩ như vậy. Cứ đôi bạn nam nữ thân thiết thì nhất định họ sẽ yêu nhau và thành vợ chồng.
Nhưng trong thực tế nhiều người vẫn luôn phân biệt tình yêu với sự thân mật bạn bè. Họ cho rằng hai người khác giới khiến họ gắn bó với nhau hơn là cùng giới, nó làm tình bạn sâu sắc thêm. Họ thừa nhận có sự hấp dẫn giữa hai người nhưng đó không phải là hấp dẫn tình dục mà là về tính cách.
Nam giới nói chung tính tình cứng rắn, quyết đoán hơn, phụ nữ nói chung mềm mại, dịu dàng hơn. Nam giới hay bốc đồng, phụ nữ lại chín chắn. Sự kết hợp giữa “âm” và “dương” bổ sung cho nhau làm cho cả hai trở nên hoàn thiện hơn.
Đúng là từ tình bạn đi đến tình yêu là con đường mòn xưa nay nhưng con đường ấy không phải bao giờ cũng dẫn đến hạnh phúc. Nhiều khi họ đánh mất một người bạn tốt để đổi lấy một người tình tồi và càng tệ hơn đổi thành bạn đời nhưng không hạnh phúc. Bởi vì khi còn là tình bạn người ta tôn trọng nhau hơn, không coi đối phương như vật sở hữu của mình.
Làm bạn thì tốt nhưng khi là vợ chồng đôi khi lại không hạnh phúc. Ảnh minh họa
Tình bạn bao giờ cũng có một “khoảng trời riêng” của mỗi người, còn khi đã là bạn tình và nhất là khi đã là chồng vợ, tất cả cuộc đời riêng đều bị sở hữu khiến người kia không chịu nổi. Từng có không ít đôi bạn thân thiết hàng chục năm trời như hình với bóng nhưng khi biến thành vợ chồng, hôn nhân lại đổ vỡ. Giá mãi mãi cứ là tình bạn có khi lại song hành suốt cả cuộc đời.
Tuy nhiên, khi bạn đã lập gia đình, việc duy trì tình bạn khác giới sẽ gặp nhiều trở ngại. Ngay cả những người luôn tin tưởng vợ hay chồng mình cũng không muốn người bạn đời thiết lập một tình bạn với người khác giới, đặc biệt là với một người hấp dẫn.
Cho nên các tình bạn nam nữ giảm đi theo tuổi tác. Người cao tuổi hiếm khi có bạn khác giới. Nghiên cứu cho thấy, chỉ khoảng 2% cụ bà có bạn thân là cụ ông. Vì phụ nữ thích “buôn” chuyện với nhau về những đề tài của đàn bà, trong khi đàn ông có xu hướng hình thành nhiều nhóm đồng sở thích, như nhóm đi câu, nhóm đạp xe, nhóm tổ tôm hay đánh cờ
Trong thực tế, hai người bạn nam và nữ có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện là rất hiếm. Nhưng đàn ông thời nay ngày càng có những đặc điểm nữ tính, và phụ nữ bây giờ cũng ngày càng có những đặc tính của nam giới như mạnh mẽ, quyết đoán chẳng hạn. Nhiều nhà xã hội học cho rằng ranh giới giữa đàn ông – đàn bà đang có xu hướng sáp lại gần nhau.
Theo Dân Việt
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước