Lên giường phụ nữ biết tạo 'ma trận yêu' kiểu này, đảm bảo đàn ông cứng rắn cỡ nào cũng 'tan chảy'
Khi lên giường, người phụ nữ phải là một cô nàng "phá cách" thậm chí là biết "nổi loạn".
Tình cảm vợ chồng có quấn quýt bền chặt được mãi hay không phụ thuộc nhiều vào "chyện ấy". Do vậy nghệ thuật phòng the chính là một trong những bí quyết quan trọng phụ nữ cần biết để giữ chân người đàn ông của mình. Bởi với đàn ông, tình yêu luôn gắn liền với cảm xúc thăng hoa, thỏa mãn.
Tuy nhiên cảm xúc chăn gối dù có mãnh liệt tới đâu, trải qua thời gian cũng sẽ dần bị bào mòn bởi chính những cử chỉ âu yếm quá đỗi thân quen. Do vậy, để "lửa yêu" của hai người mãi cuồng nhiệt, trong mỗi một cuộc yêu, phụ nữ phải biết cách mang lại cho người đàn ông của mình một cảm xúc riêng về bạn.
Để làm sao trong mắt chàng, bạn giống như một cuốn sách không có trang cuối cùng. Khi ở trên giường, bạn như một "ma trận yêu" mà càng đi sâu, chàng càng mê mẩn không rời ra được.
Biết tạo "ma trận yêu"
Không phải tự nhiên mà đại đai số đàn ông thích những phụ nữ có kinh nghiệm chuyện chăn gối. Bởi khi "xung trận" những đối tác ấy luôn biết họ muốn gì lúc ở trên giường.
Ảnh minh họa
Đàn ông rất thích bên mình có một người phụ nữ ngoan hiền, thùy mị nhưng đó là ở phòng khách hoặc nhà bếp. Còn khi lên giường, người phụ nữ họ mong mỏi phải là một cô nàng "phá cách" thậm chí là biết "nổi loạn" cùng họ.
Do đó, đôi khi sự giữ kẽ, ngại ngần sẽ là mồi lửa thiêu rụi cảm xúc yêu của đàn ông. Ngược lại, nếu bạn biết chủ động khêu gợi chàng chuyện ấy bằng việc tự tạo ra một "ma trận yêu" cuốn hút và lãng mạn thì tin rằng, người đàn ông ấy có "cứng" cỡ nào cũng sẽ "tan chảy" dưới chân bạn mà thôi.
Chuyện "bày binh bố trận" trên giường cũng không phải quá cầu kì hay khó khăn. Đơn giản là thi thoảng bạn hãy bỏ chút thời gian "gia cố" lại căn phòng ngủ của mình thành một "thiên đường yêu" với vài ba ngọn nến lung linh, trải một ít cánh hồng thơm trên ga giường.
Đừng quên khoác trên mình một chiếc váy ngủ cực sexy rồi mời gọi chàng vào vòng tay bạn bằng nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng. Một cuộc yêu được mào đầu như thế, làm sao chàng nỡ chối từ.
Đã có không ít chuyên gia tư vấn phòng the nhận định rằng, trong chuyện chăn gối không phải chỉ những người có khả năng, hay có sức hút đặc biệt mới có thể tạo ra một cuộc yêu hoàn hảo.
Một phụ nữ bình thường cũng có thể làm được những phút giây "rực cháy" nếu họ biết cách khêu gợi và lôi cuốn người đàn ông họ yêu "vào cuộc". Vấn đề nằm ở chỗ bạn có vượt qua được sự e ngại mà mạnh dạn tiến hành và nghĩ đến chuyện đó không thôi.
Quyện lấy chàng trong một bản nhạc du dương
Trong chuyện chăn gối, phụ nữ thường thụ động và e ngại. Họ thường khép bản thân trong những kiểu yêu truyền thống giống như đã về phòng là phải tắt điện, rồi không gian yêu cũng phải tĩnh lặng. Đôi khi họ không nhận ra rằng điều ấy rất dễ tạo ra sự nhàm chán cho đàn ông.
Ảnh minh họa
Đàn ông luôn thích sự mới lạ. Họ muốn được thay đổi "thực đơn yêu" liên tục mỗi ngày để tăng cảm xúc chăn gối. Điều này không phải quá khó nếu phụ nữ muốn thay đổi bản thân.
Chẳng hạn bạn thích một bản nhạc nào đó, hoặc thấy giai điệu của nó thật phù hợp với cuộc "giao ban" thì hãy bật nó trước khi chàng vào, uyển chuyển di chuyển theo giai điệu bản nhạc cùng với chiếc váy ngủ quyến rũ.
Đứng trước không gian thư thái, êm ái như thế sẽ khiến chàng bị thôi thúc vào "chuyện yêu" với bạn ngay lập tức.
Để đôi bàn tay mềm mại của mình được phiêu du trên cơ thể chàng
Ảnh minh họa
Khi đã nhập cuộc yêu, bất cứ một cử chỉ âu yếm, vuốt ve nào cũng đều tạo cảm giác phấn khích cho đối phương. Theo các chuyên gia tư vấn phòng the, đôi bàn tay có khả năng đặc biệt diệu kỳ và ngôn ngữ riêng của nó.
Nếu phụ nữ biết cách sử dụng, đảm bảo đàn ông sẽ bị kích thích đến cực độ, giúp cả hai dễ dàng thăng hoa hơn khi ân ái. Lúc đó đảm bảo bạn và chàng sẽ có được một cuộc mây mưa trên cả tuyệt vời.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
43 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
43 phút trước
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước