Lên mạng thả thính, cô gái Việt 'câu' được chồng Đức, ngày cưới thông gia ôm nhau khóc
Ấn tượng với sự hiểu biết sâu rộng và khả năng nói được nhiều thứ tiếng của Marvin, Anh Thư cảm thấy đây là nơi có thể đặt niềm tin và tình yêu.
Mỗi sáng thức giấc Anh Thư (SN 1997) và ông xã là Marvin Budau (SN 1988, quốc tịch Đức, hiện là tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Pflegeheime Muus GmbH, Bang Niedersachsen, CHLB Đức) vẫn dành cho nhau những cái ôm và hôn như lúc mới yêu. Họ bắt đầu ngày mới bằng việc Marvin Budau vào bếp nấu đồ ăn sáng, còn Thư luôn tay ủi lại quần áo để ông xã mặc đi làm.
Anh Thư quen ông xã người Đức trong một lần dạo chơi mạng xã hội.
Lần đầu đi chơi phải ngủ cà phê võng vì không dám chung giường
Năm 20 tuổi, Anh Thư vẫn đang là sinh viên, vì ấp ủ giấc mơ du học Úc, cô chủ động lên mạng tìm người nước ngoài trò chuyện như một cách trau dồi ngoại ngữ. Khi đó Marvin – một anh chàng người Đức tự nhận có thể hướng dẫn được vì anh cũng lo cho học sinh về mảng du học Đức tại Việt Nam.
“Thả thính nhau vài hôm, công việc của anh khá bận nên trả lời rất ít qua tin nhắn, mình nghĩ "cha này cũng chảnh" nên mình quyết chinh phục. Vậy là Thư giả vờ gửi nhầm vài bức ảnh selfie của bản thân, sau đó xin lỗi vì gửi nhầm. Ai ngờ cá cắn câu thật, anh mời mình đi ăn tối, lần 1 lần 2 rồi lần 3.
Mấy hôm sau Thư thấy anh tự đổi tình trạng hôn nhân trên trang facebook với Thư như một lời ngầm tỏ tình với bạn gái, hiểu được những gì trái tim mách bảo Anh Thư gật đầu nhận lời yêu. Mình đặc biệt ấn tượng với sự hiểu biết sâu rộng và khả năng làm việc nghiêm túc, có thể nói được nhiều thứ tiếng của Marvin. Và lúc đó bản thân tự cảm nhận đây là nơi có thể đặt niềm tin và tình yêu được” – cô nói.
Lúc mới quen nhau do khác biệt về văn hóa Anh Thư và bạn trai gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Có lần đi ăn cùng Marvin ở Đức, cô được dẫn đi ăn các món châu Âu, trong đó có loại phô mai thối, Anh Thư không hay biết về món này bèn thốt lên: “Món này bị hư hay mốc gì rồi”. Marvin cười phá lên và bảo: “Ở Đức cái này là đặc sản”.
Lúc mới yêu và tìm hiểu cả hai gặp không ít trở ngại do bất đồng ngôn ngữ, văn hóa.
Chưa hết, trong lần đầu đi chơi chung với công ty, vì hiểu phong tục Việt Nam khá khắt khe trong chuyện trai gái nên Marvin hứa với Anh Thư khi ngủ trong khách sạn sẽ có hai giường. Bước chân vào phòng cô giật mình vì đúng là hai giường nhưng được ghép lại thành một giường cỡ lớn. Quá ngại ngùng, đêm hôm đó cả hai ra quán cà phê để ngủ trên mấy chiếc võng sát biển.
Anh Thư thừa nhận, cả hai không yêu đương lãng mạn, họ thường gọi nhau là “kẻ ngốc” hoặc “kẻ đần độn”, thay vì gọi “anh yêu” hay “em yêu” như nhiều cặp đôi khác. Cô cho biết, yêu một chàng trai ngoại quốc cô không gặp phải bất cứ rào cản nào từ phía 2 bên gia đình song trở ngại lớn nhất mà cô phải vượt qua chính là lời bàn tán từ đồng nghiệp, không ít lần vì tác động khách quan Anh Thư muốn từ bỏ tình yêu.
Cùng nhau vượt lên rất nhiều bất đồng, sau 2 năm hẹn hò Anh Thư và Marvin chính thức lên xe hoa. Đám cưới của cô vẫn tổ chức rước dâu như phong tục của Việt Nam, nhưng đến khi tổ chức tiệc ở nhà hàng thì lại tổ chức theo phong cách sân vườn của Đức là buffet.
Đám cưới của cô vẫn tổ chức rước dâu như phong tục của Việt Nam.
Bố mẹ chồng ôm con dâu khóc sau ngày cưới
Tâm sự về chuyện lấy chồng Tây, cô gái 9X cho rằng bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày cưới người nước ngoài, cô luôn nghĩ việc không cùng văn hóa sẽ khó có thể bên nhau bền lâu. Nhưng với Marvin thì khác, anh là người đàn ông chịu khó lắng nghe, nhường nhịn. Quý trọng ở chàng trai này hơn cả chính là hành động quan tâm đến các thành viên trong nhà vợ như chính gia đình ruột.
Lấy chồng xa xứ song chừng ấy năm Anh Thư chưa khi nào hối hận về quyết định của mình, cô được bố mẹ chồng cưng như con gái. “Sau đám cưới ba mẹ chồng cứ ôm mình và ba mẹ mình khóc nức nở. Mẹ chồng còn hay rủ mình uống rượu vang chung cùng bà. Hai mẹ con mà có một chai, khi về mình xỉn không thấy đường, còn mẹ thì tỉnh queo.
Mẹ thương mình như con gái, sau sinh vì em bé cứ hay khóc, mình chịu không được tiếng khóc của bé nên có dấu hiệu trầm cảm, mẹ chồng thấy vậy đã gác tất cả công việc để tới chăm cháu để con dâu được nghỉ ngơi” – Bà mẹ trẻ tâm sự.
Anh Thư đã sinh hai người con, bé trai đầu lòng 1 tuổi, còn bé gái thứ 2 tròn 5 tháng.
Thấy vợ vừa vệ sinh cá nhân cho con vừa liến thoáng trò chuyện, Marvin quay sang nhìn Anh Thư với ánh mắt thật thà: “Anh yêu nhất là khi vợ ngủ tại lúc đó vợ im lặng không có nói nhiều”. Ông xã dứt lời, cô bật cười và lại tiếp câu chuyện dang dở.
Theo lời Anh Thư, hôn nhân là bắt đầu của sóng gió, nhưng với những sóng gió mà bản thân đang phải đương đầu cô lại cảm thấy rất hạnh phúc khi được trải qua cùng anh. Tuy cuộc sống đôi lúc cãi vã nhưng chừng 5 phút mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó. “Mình thầm cảm ơn những mâu thuẫn xảy đến vì nhờ có vậy cả hai hiểu rõ nhau hơn và thích nghi hơi văn hóa của cả hai bên” – 9X nói.
Vì gặp Marvin Budau mà kế hoạch du học của cô trì hoãn vô thời hạn. Anh Thư đã sinh hai người con, bé trai đầu lòng 1 tuổi, còn bé gái thứ 2 tròn 5 tháng.
Hiện tại cô đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng Đức, được chồng thương hết mực, thậm chí anh còn nguyện gánh vác kinh tế để vợ yên tâm lo chăm sóc gia đình nhỏ. Với không chỉ Anh Thư mà với tất cả phụ nữ, trong hôn nhân chỉ cần được chồng hiểu và yêu chân thành như vậy là quá đủ.
Theo Thoidaiplus
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
15 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước