Lỡ có bầu trước, cô gái cay đắng nhận phản ứng 'đáng sợ' từ chính gia đình mình
Câu chuyện của cô gái được đăng tải lên mạng xã hội thực sự khiến nhiều người cảm thương.
Có bầu trước khi cưới không còn là chuyện hiếm, chính người trong cuộc cũng từng chọn cách này để sớm có con và cũng muốn thử chuyện bầu bí. Nhưng cũng vì lý do đó mà nhiều cô gái bị lừa lọc tự biến mình thành nạn nhân. Bị lừa có bầu rồi không được chấp nhận, không được cưới, nhiều người chọn cách làm mẹ đơn thân.
Những lúc ấy, gia đình ruột thịt chính là nơi mà họ bấu víu vào. Nhưng không phải cô gái nào cũng may mắn có được điều đó. Nhiều người chỉ vì chuyện có bầu trước mà bị chính gia đình mình ruồng bỏ giống như câu chuyện của cô gái được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây:
"Mình vẫn cho rằng dù làm gì sai trái tới đâu đi chăng nữa thì luôn luôn có nơi gọi là gia đình dang tay đón mình quay trở về. Nhưng với mình thì không có. Mình ở Hà Nội, bơ vơ trên chính mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, chẳng một ai bên cạnh.
Mình đang chịu nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần. Mình biết mình đã sai và giờ đến cả gia đình không chào đón thì chẳng ai có thể yêu thương mình cả.
Mình ước bố còn sống, biết đâu bố sẽ mở cửa chờ mình ở đấy".
Mang bầu mà không người cưu mang (ảnh minh họa)
Cô gái tuyệt vọng, buồn khổ vì không ai ở bên, cưu mang mình nên luôn nghĩ đến người cha đã khuất. Thậm chí khi cô nhắn tin van xin, ỉ ôi đối với người anh trai của mình thì lại nhận một câu nói cay đắng: "Cút".
"Em sắp đẻ thằng bé con rồi. Anh cho em về nhà ở ít ngày để em đẻ cháu với. Em có làm sai cái gì đi nữa thì cũng là em anh. Giờ em còn khoảng chục ngày nữa là đẻ rồi. Anh không cho em về để sinh cháu thì em biết ở đâu.
Anh cho em về em chỉ ở trong nhà thôi. Em không đi ra ngoài. Anh đi làm về thì em ở trong phòng anh không thấy đâu. Em cũng không đi ra ngoài nữa. Khi nào em sinh cháu thì em đi thôi. Anh cho em về đi".
Tình yêu lầm lỡ để rồi khổ đau (ảnh minh họa)
Đọc những dòng chia sẻ này, cư dân mạng không thể không thương cảm. Hoàn cảnh này nếu là thật thì quá chua xót. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện cần phải suy ngẫm. Cô gái dù có sai lầm, trót dại có bầu trước để gia đình bị liên lụy nhưng gia đình, tình thân, máu mủ ruột già mới là quan trọng nhất. Dù ai có phạm lỗi lầm thì cũng hi vọng có được cơ hội sửa sai. Người thân của mình sai và cần nơi nương tựa thì không nơi nào bằng gia đình của mình. Ấy vậy mà cô gái nhận về toàn lời đắng cay.
Câu chuyện này chính là một hồi chuông cảnh tình cho những sai lầm trong tình yêu và cũng là lời nhắn nhủ rằng, con người ở đời ai cũng mắc sai lầm và quan trọng là họ đã thực sự nhận ra lỗi và muốn sửa sai. Lúc đó, cần nhất chính là người thân bên cạnh, một lời động viên, an ủi chứ không phải là thứ gì đó cao siêu...
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
56 phút trước
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước