Lỡ hỏi 'hẹn hò lần đầu con gái trả tiền được không', thanh niên suýt sặc vì câu trả lời
Việc ai trả tiền trong lần đầu hẹn hò luôn là câu hỏi khiến nhiều người phải vắt óc, không biết đúng sai.
Lần đầu hẹn hò luôn có nhiều tình huống bất ngờ. Ai trong lần đầu tiên gặp mặt người ấy cũng muốn bản thân thật chỉn chu, trai thì muốn ga lăng, nữ thì muốn thật xinh đẹp. Việc chọn địa điểm hẹn hò là điều rất quan trọng sẽ góp phần quyết định có đi đến thành công hay không.
Tuy nhiên, sau buổi hẹn hò ấy, nhiều người lại cho rằng con trai phải là người đứng lên trả tiền vì con gái luôn được ưu ái, đàn ông thì phải ga lăng. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Có người lại tin vào chuyện bình đẳng, con gái trả tiền trong lần đầu gặp mặt cũng chẳng sao.
Câu chuyện này sau rất nhiều năm vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Vậy nên dù chỉ "thả nhẹ" một câu hỏi: "Lần đầu hẹn hò, để con gái trả tiền được không?", thanh niên nhận về 1001 câu trả lời bá đạo, vừa có lý vừa hài hước.
Cư dân mạng bình luận khá hài hước về câu hỏi này
Một loạt các bình luận vừa thông minh vừa dí dỏm của dân mạng. Suy cho cùng chuyện ai trả tiền trước là do quan điểm của mỗi người. Có người nặng nề chuyện đàn ông con trai phải ga lăng thì cho rằng con gái trả tiền trong buổi hẹn hò đầu là không thể chấp nhận được. Nhưng có người lại nghĩ đơn giản, "ai nhanh người ấy được", ai chịu chi hơn thì trả cũng không sao.
Chỉ là có một chia sẻ nho nhỏ, tâm lý con gái luôn muốn người con trai trong buổi hẹn đầu phải tỏ ra ga lăng một chút và nếu bạn thực sự muốn tiến xa hơn với cô ấy thì cũng nên tỏ ra là người đàn ông mạnh mẽ, rộng lượng cả "rộng rãi" cả về tiền bạc nữa nhé.
Tú Linh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước