Loạt ảnh vui nhộn nhà 3 con trai bất ngờ 'ăn may' công chúa út!
MXH chia sẻ loạt hình ảnh hạnh phúc nhưng cũng không kém phần vui nhộn của một gia đình có 3 con trai và chuẩn bị chào đón thêm 1 bé gái.
Người mẹ đang ở những tuần cuối của thai kỳ chia sẻ khi đăng bộ ảnh vui nhộn của gia đình: “Em 30 tuổi, sau 10 năm thì có một gia đình nhỏ đáng yêu như vậy. Nhí nhố từ bố đến con. Bộ ảnh cuối trước khi… đi đẻ lần cuối”.
Ngay khi chia sẻ, loạt ảnh này đã nhận về “bão tim” từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều trầm trồ, xuýt xoa bởi độ đáng yêu, dí dỏm của gia đình đông con này.
Nụ cười rạng rỡ trên môi của mọi thành viên trong nhà cho thấy niềm hạnh phúc, sự háo hức mong chờ được chào đón cô công chúa nhỏ.
4 chàng hoàng tử đang chờ công chúa nhí ra đời.
Tập chăm con thôi nào!
Ông bố "siêu lầy" và biểu cảm "khó đỡ" thế này đây!
"Nóc nhà" của gia đình nhí nhố trên là chị Đỗ Thanh Huyền sinh năm 1991, sinh sống tại Hà Nội. Chị cho biết những bức ảnh này được chụp bằng điện thoại khi chị đang mang bầu bé thứ 4 được 38 tuần.
Chị Huyền tâm sự, vì muốn lưu giữ lại kỷ niệm khi mang bầu cô con gái út nên cả nhà đã nảy ra ý tưởng chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Mỗi bức ảnh là một biểu cảm khác nhau, từ nụ cười hạnh phúc cho đến những biểu cảm “khó đỡ”, nhí nhố của cả nhà khiến ai xem cũng phải bật cười.
Anh trai tập chăm em gái nhé!
"Bố ơi, con yêu bố!"
Chị Huyền và ông xã Nguyễn Huy Tộ (SN 1991) kết hôn từ năm 2012. Gia đình nhỏ của hai người đã có 3 cậu con trai vô cùng đáng yêu.
“Bé gái hoàn toàn là do vỡ kế hoạch chứ hai vợ chồng cũng không tính đẻ tiếp. Thế mà lần này lại 'ăn may' được cô công chúa”, mẹ bầu 30 tuổi hài hước chia sẻ.
Dù chuẩn bị là bà mẹ 4 con song chị Huyền vẫn sở hữu nét đẹp trẻ trung, rạng rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới bài chia sẻ của mẹ bầu này, hội mẹ bỉm sữa đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình và khen ngợi nhan sắc của chị.
“Cả nhà yêu quá”; “Chúc mừng mẹ nhé, thêm cô công chúa là cưng lắm đây”; “Gia đình bạn hạnh phúc quá”; “30 tuổi, có 4 đứa con mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung quá”... là một số bình luận của cộng đồng mạng.
Dù là mẹ 4 con nhưng chị Huyền vẫn trẻ trung và rạng rỡ
Theo Infonet
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
25 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước