Loạt ma-nơ-canh-với tư thế và biểu cảm đúng kiểu 'Thứ hai là ngày đầu tuần'

Người thiết kế đã bá đạo mà người set up tại cửa hàng cũng lầy lội không kém.

Sau 2 ngày cuối tuần nghỉ xả hơi, nhân viên công sở thường cảm thấy khó bắt nhịp lại với guồng quay công việc của 1 tuần mới. Không hiểu có phải vì tâm lý này mà rất nhiều người đã tạo dáng ma-nơ-canh theo phong cách uể oải thế này không?

2sao.vn | Photobook

Mặc dù dáng như zombie nhưng cô ma-nơ-canh này lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người đến mua hàng.

2sao.vn | Photobook

Ai bảo mặc suit là không được xoạc thể dục?

2sao.vn | Photobook

Siêu nhân Gao biến hình.

2sao.vn | Photobook

Dáng pose siêu mẫu này không phải cửa hàng nào cũng dám nhập về để treo đồ.

2sao.vn | Photobook

Gào lên lấy động lực làm việc tuần mới nào.

2sao.vn | Photobook

Ma-nơ-canh thay cho thông báo: "Ở đây có bán đồ size ngoại cỡ".

2sao.vn | Photobook

Miễn là thu hút sự chú ý, nhiều người còn có cách mix đồ cho những bức tượng này theo kiểu...không giống ai.

2sao.vn | Photobook

Ơ kìa cái tay!

2sao.vn | Photobook

Lại một bàn tay hư nữa!

2sao.vn | Photobook

"Thôi, lại phải đi học rồi!"

2sao.vn | Photobook

Thôi, uể oải đủ rồi, xốc tinh thần lên chuẩn bị cho tuần mới nhé.

2sao.vn | Photobook

Bớt quằn quại đi các cô chú ơi, gì thì gì cũng phải tươi!

2sao.vn | Photobook

manequin Ma Nơ Canh